Tinh Hoa

Cậu bé 9 tuổi vào đại học muốn chứng minh sự tồn tại của Đức Chúa Trời

William Maillis, cậu bé mới chỉ 9 tuổi nhưng đã được vào đại học và có kế hoạch cụ thể cho cuộc đời mình. William muốn trở thành một nhà vật lý thiên văn để chứng minh sự tồn tại của Đức Chúa Trời.

Cậu bé William Maillis và cha mẹ. (Ảnh: Internet)

William Maillis là một cậu bé đến từ thị trấn Penn, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Mới 9 tuổi, nhưng cậu đã tốt nghiệp phổ thông. Mặc dù thậm chí còn chưa được phép lái xe thì William đã được ghi danh vào đại học.

Peter và Nancy, cha mẹ cậu nói họ thấy William từ nhỏ đã rất đặc biệt. Khi mới 6 tháng, cậu đã biết phân biệt được các con số và chữ cái. 7 tháng cậu đã nói được nhiều câu hoàn chỉnh.

“William rất thông minh”, người cha nói. ”Thằng bé có thể ghi nhớ tất cả mọi thứ nó từng nhìn thấy”.

William với anh trai của mình, Elias, và em gái, Marianna. (Ảnh: Internet)

William hiện đang theo học tại Cao đẳng Cộng đồng hạt Allegheny. Đây là bước đệm trước khi thần đồng ứng tuyển vào Đại học Carnegie Mellon, ở thành phố Pittsburgh vào năm tới.

Cha mẹ cậu đều ủng hộ và sẽ tạo mọi điều kiện cho việc học của cậu bé. Trong khi đó các giáo sư đại học nói rằng họ sẽ đối xử với cậu giống như các bạn cùng lớp, mặc dù tuổi William chỉ bằng một nửa so với các bạn khác.

William tại lễ tốt nghiệp từ trường trung học Penn-Trafford. (Ảnh: Internet)

Aaron Hoffman, giáo sư Lịch Sử của William nói rằng:

“Chúng tôi sẽ không tránh né những tội ác chiến tranh như Hitler, Mussolini, hay cuộc thảm sát dân Do Thái Holocaust. Cậu bé đến đây là để học đại học, thì cậu ấy sẽ được học kiến thức đại học”.

Khi được hỏi về cảm giác là người trẻ nhất trong trường, William cho biết: “Sẽ không có gì phiền phức cả. Em đang quen dần với môi trường mới”.

William Maillis muốn chứng minh Đức Chúa Trời hoàn toàn có thật.(Ảnh: Internet)

Hiện tại, cậu học về Lý thuyết hình thành vũ trụ, Vật lý, Hóa học vũ trụ. William cho biết em không đồng ý với mốt số lý thuyết của Einstein và Hawking về kích thước của lỗ đen. Em cũng có những nhận thức khác biệt về cách thức vũ trụ tồn tại.

Và tất nhiên William cũng sẽ tập trung vào mục tiêu thật sự của mình. Cậu bé muốn trở thành một nhà vật lý thiên văn để chứng minh rằng “Đức Chúa Trời thực sự tồn tại”.

“Em muốn chứng mình cho mọi người thấy Đức Chúa Trời là có thật”, Cậu bé cho rằng chỉ có một thế lực bên ngoài mới có khả năng tạo ra vũ trụ rộng lớn này.

Hoàng An, Theo Elite Readers