Tinh Hoa

Cặp đôi tí hon và chuyện tình cổ tích giữa Sài Gòn

Nguyễn Văn Lượng (27 tuổi, quê Đồng Tháp) và Nguyễn Thị Thu Đào (25 tuổi, quê Bình Định) chỉ cao 1,2m đến 1,3m. Với ngoại hình đặc biệt, họ gặp nhiều khó khăn và thiệt thòi trong cuộc sống, nhưng chính vì chung cảnh ngộ ấy, trái tim họ đã đồng điệu và đến với nhau.

Tình yêu đã biến thành động lực sống của đôi trẻ, giúp họ giữ ước mơ “đứng trên đôi chân của mình” bằng nghề bán vé số dạo và hát rong giữa Sài Gòn hoa lệ. Sau 3 năm bên nhau, Lượng và Đào cũng chính thức nên duyên vợ chồng trong một đám cưới tập thể diễn ra cách đây 1 năm. Cũng như bao cặp vợ chồng khác, họ cũng mong muốn có con, được nghe con gọi tiếng “ba ơi”, “mẹ ơi”.

Với những “người tí hon” như Đào, mang thai là một quá trình nguy hiểm. Khi cái thai được 5 tháng, bác sĩ khuyên người mẹ nên bỏ con vì phát hiện đứa trẻ có dị tật. Hai vợ chồng đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định giữ lại đứa bé vì: Dù con có thế nào, con vẫn là con của cha mẹ. Can đảm sinh con và nuôi con của Đào vẫn không thắng nổi sự định đoạt của số phận. Vài tiếng sau khi chào đời, em bé mất. Hai vợ chồng “người tí hon” chỉ còn biết tựa vào nhau để mạnh mẽ bước qua mất mát đầu tiên trong cuộc tình của họ.

Với nhiều cặp đôi khác, ước mơ của họ là mua nhà mua xe, đi du lịch nước ngoài … Nhưng với Lượng và Đào, uớc mơ họ luôn ấp ủ trong lòng chỉ giản đơn là có tiền sắm được một xe cá viên chiên để kiếm tiền mưu sinh giữa Sài Gòn tấp nập …