Tinh Hoa

Ừ thì lùn là cái ‘tội’ nhưng cao lớn quá cũng chẳng sung sướng chút nào

Ai bảo cứ cao lớn là sướng hơn nào? Ngoài việc ai cũng ngước nhìn mà hâm mộ ra thì vẫn còn khối thứ chẳng vui vẻ khi phải sống trong thế giới của những người ‘thấp hơn mình’.

15 ví dụ dưới đây minh chứng rằng cao lớn cũng khổi lắm chứ không vui vẻ gì đâu cho cam:

Cũng may xe có sẵn cửa sổ trời…
Đến cái cây cũng âu yếm tôi…
Thấy người ta bảo ngồi ghế cạnh cửa sổ ngắm cảnh thích lắm, cơ mà…
Đâu phải lúc naò cũng được lên ti vi nhưng kết quả thì như thế này…
Cao như cái xào nhưng lại phải đi thăm quan khu du lịch The Hobbits.
+1 vì cao hơn tất cả, -100 vì tốn chỗ xây WC mới.
Chỉ mơ chân được ngắn đi 20 phân…
Mua quần áo đã khó, mua nhà đủ cao còn khó hơn gấp bội!
Ngồi kiểu này thì sớm mà vẹo hết cả chân tay.
“Hế lô, có ai ở nhà hông sao toàn thấy một màu xám xịt thế này?”
Đang ngồi yên vị thì chiếc bus phanh “két” một phát. Sau đó, không có sau đó nữa…
Cái khó ló cái khôn ghê.
Đi xem thể thao là một thảm họa…
Toàn bị các xe sau dí còi ở ngã tư vì có bao giờ thấy đèn báo đâu…
Đã 10 năm rồi, anh chàng này không được thả mình trong bồn tắm như một-người-bình-thường.

Theo Trí Thức Trẻ