Tinh Hoa

Cảnh sát Nhật Bản bắt một người đàn ông Peru nghi sát hại 6 người

Cảnh sát Nhật Bản vừa bắt Jonathan Nakada, em trai của một tội phạm được mệnh danh là “Sứ giả của thần chết” tại Peru, vì bị tình nghi sát hại 6 người.

Cảnh sát điều tra quanh khu vực sáu người được tìm thấy bị đâm chết ở Kumagaya, tỉnh Saitama. (Ảnh AFP / Getty)

Hôm 13/9, cảnh sát Nhật Bản đã bắt Jonathan, một người Peru 30 tuổi, sau khi nhận được thông báo về một người nước ngoài khả nghi với tâm trạng “bối rối và nói năng bất nhất”. Sau khi bị dẫn về đồn cảnh sát, anh ta bỏ trốn lúc xin ra ngoài “hút một điếu thuốc”, theo Guardian.

Vài ngày sau, Jonathan bị nghi giết hại Miwako Kato, 41 tuổi cùng hai con gái của cô là Misaki, 10 tuổi và Haruka, 7 tuổi, thi thể các nạn nhân được tìm thấy ở hai căn phòng. Thi thể bà Kazuyo Shiraishi, 84 tuổi, được tìm thấy một giờ trước đó trong bồn tắm tại nhà, cách nhà của Kato khoảng 100 m. Hai nạn nhân khác là đôi vợ chồng trên 50 tuổi Minoru và Misae Tasaki, thi thể của họ được phát hiện hôm 14/9 tại nhà ở cùng khu vực này.

Jonathan là em trai của Pablo Nakada, 42 tuổi, đang phải chịu mức án cao nhất ở Peru là 35 năm sau khi thú nhận sát hại 25 người khoảng đầu những năm 2000. Anh ta bắn chết tất cả các nạn nhân với loại súng 9 mm có gắn thiết bị giảm thanh tự chế.

Người đứng đầu cơ quan cảnh sát Nhật Bản Masahito Kanetaka nói rằng, ông hiểu việc để Jonathan bỏ trốn gây “hậu quả nghiêm trọng”, nhưng các sĩ quan không có chứng cứ để nghi ngờ người này sẽ thực hiện hành vi trọng tội.

Cảnh sát bắt lại Jonathan hôm 16/9 sau khi một người dân báo về cuộc đột nhập vào nhà của bà Kato. Thời điểm các sĩ quan tới, y tự rạch cổ tay mình trước khi cắt ngực và ngã xuống từ một cửa sổ ở tầng trên. Anh ta sau đó được đưa tới bệnh viện điều trị vì bị rạn đầu.

Jonathan sống ở Nhật Bản khoảng 10 năm và làm việc cho một nhà máy tới thời gian gần đây, theo Kyoto. Một đồng nghiệp cũ cho biết, anh ta hiếm khi nói chuyện với các công nhân khác và luôn ở một mình.

Người anh trai Pablo bị giới chức Peru bắt cuối năm 2006 sau khi hết đạn trong cuộc đấu súng với cảnh sát tại nơi làm việc của mình. Pablo mắc hội chứng tâm thần phân liệt và từng tự tử. Anh ta bị giam tại nhà tù dành cho bệnh nhân tâm thần ở đông Lima, thủ đô Peru, từ năm 2007.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của đài truyền hình năm 2011 từ nhà tù, anh ta nói rằng mình được “Chúa đề nghị”.

Theo VnExpress