Tinh Hoa

Cảnh giác khi viêm họng: Cô gái trả giá đắt cho sự chủ quan

Cuộc sống của Shelby đã hoàn toàn thay đổi sau một cơn đau họng tưởng bình thương, nào ngờ đây lại là căn bệnh nguy hiểm đến nỗi khiến tay và chân của cô bị hoại tử.

Cứ như vậy đến khi cô thức dậy khỏi hôn mê, cô đã mất đi 6 đầu ngón tay và 2 ngón chân do hoại tử. (Ảnh: thepopdaily)

Cô Shelby Smith ở bang Tennessee chỉ vì “đau họng” mà gần như bị mất đi cuộc sống của mình. Shelby nghĩ rằng đây chỉ là căn bệnh đau họng thông thường, không đáng lo ngại và cô tin chắc nó sẽ khỏi sau một vài tuần tự điều trị.

Tuy nhiên, quyết định chủ quan sai lầm đã khiến cô trả một cái giá quá đắt khiến cô suýt mất mạng. Cô gái kém may mắn cho biết: “Tôi đã run rẩy co giật, sau đó đôi môi của tôi bắt đầu chuyển sang màu xanh”.

Cô Shelby đã mắc phải một chứng viêm họng hiếm gặp nguy hiểm và không hề hay biết mình đã bước sang giai đoạn bại huyết nhiễm trùng. Sau khi tiến nhập vào trạng thái này, cơ quan nội tạng của cô bắt đầu ngừng truyền máu. Các bác sĩ cho biết rất khó để tìm ra và điều trị căn bệnh hiếm gặp này.

Vì vậy các bác sĩ chỉ còn cách cho cô uống một loại thuốc tăng cường máu di chuyển đến nội tạng. Tuy nhiên, cách này sẽ khiến tứ chi không tự cấp máu được. Cứ như vậy đến khi cô thức dậy khỏi hôn mê, cô đã mất đi 6 đầu ngón tay và 2 ngón chân do hoại tử.

Ngoài ra, do cô không mua bảo hiểm y tế nên cô phải bỏ ra một số tiền khá lớn để điều trị.

Lúc đó cô không hề hay biết mình đã bước sang giai đoạn bại huyết nhiễm trùng. (Ảnh: thepopdaily)

Cô cho biết: “Giờ đây tôi chỉ còn cách lựa chọn từ bỏ quá khứ và cố gắng đứng dậy tiếp tục sống một cuộc sống bình thường.”

May mắn và hạnh phúc sẽ đến với chúng ta nếu trong mọi thời mọi khắc chúng ta giữ được niềm tin vào cuộc sống, luôn lạc quan yêu đời, sống thiện lương và năng giúp đỡ đến những người khó khăn xung quanh chúng ta.

Theo daikynguyenvn