Tinh Hoa

Cầm dao đi dạo, gặp cảnh sát 141, nói “mơ thấy ma”

Theo khai báo của nam thanh niên xăm trổ đầy mình, do nằm mơ thấy ma nên mới mang dao theo người để trừ tà…

Hung khí hai đối tượng mang theo. (Ảnh: Internet)

Khoảng 14h20 ngày 25/2, tại ngã tư Kim Giang – Nghiêm Xuân Yêm thuộc địa phận quận Hoàng Mai, Hà Nội, tổ công tác Y12, lực lượng cảnh sát 141 do Trung tá Bùi Văn Sử làm tổ trưởng phát hiện 2 thanh niên xăm trổ đi xe máy BKS 29X5 – 185.99 không đội mũ bảo hiểm, có nhiều biểu hiện bất thường.

Ngay lập tức, tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Không những không chấp hành hiệu lệnh, 2 thanh niên lập tức quay đầu xe định tẩu thoát nhưng bất thành.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một con dao bấm loại 2 lưỡi sắc nhọn. Tên tuổi của 2 nam thanh niên được làm rõ gồm: Tạ Công Nhất (SN 1989, trú tại xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội) và Tạ Duy Long (SN 1991, trú tại xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội).

Nói về hung khí mang theo, Long khai nhận do trước đó nằm ngủ mơ thấy ma nên mới mang theo dao để trừ tà.

Sau một thời gian đấu tranh, khai thác cả 2 mới thừa nhận rằng mình đang trên đường đi đòi nợ.

Hiện vụ việc đang được CQCA tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hải Lê – Xuân Thắng