Tinh Hoa

Các đội chơi Cuộc đua kỳ thú tranh tài tại Lào

Sau Singapore, Hàn Quốc, Lào là quốc gia thứ 3 góp mặt trong lịch sử 4 mùa của Cuộc đua kỳ thú.

Sau một chặng đua kịch tính tại Hà Nội, 7 đội chơi của Cuộc đua kỳ thú 2015 tạm chia tay Việt Nam để đến với chặng đua xuyên biên giới tại đất nước Triệu Voi.
Khung cảnh thiên nhiên núi non gập ghềnh, những ngôi chùa vàng xinh đẹp trải dọc đất nước và nét văn hóa đặc sắc của Lào hứa hẹn sẽ đem đến cho các đội chơi những thử thách độc đáo và khó quên.
Hai anh chàng của đội Xanh lá trên Cánh đồng Chum – một địa danh du lịch nổi tiếng của Lào. Anh chàng Việt kiều Lincoln chia sẻ: “Đến Lào mang nỗi sợ sẽ phải ăn cái gì đó rất kinh khủng, vì mình biết đồ ăn Thái rất cay, mà Lào ở ngay cạnh nên nghĩ là sẽ bị ăn một thúng ớt hay một cái gì đó rất lạ thường”. *
Trong khi đó, đội Hồng của Thùy Anh và Đăng Hoàng lại khá thoải mái khi biết sẽ tới quốc gia láng giềng: “Sau những lần về cuối ở các chặng trước thì đọc mật thư chặng tiếp theo sẽ đến Lào, cả Hoàng và Thùy Anh đều thấy vui và hứng thú. Thế mạnh của đội Hồng là ngoại ngữ và giao tiếp nên đây là cơ hội để đội bứt phá. Các thử thách ở Lào cũng rất đặc trưng, mình được trải nghiệm nhiều văn hóa và làng nghề truyền thống nên đây là một chặng đua đáng nhớ với Hồng”.
Đối với đội Nâu của Băng Di và Trang Pháp, khả năng giao tiếp và ngoại ngữ cũng là lợi thế nên hai cô nàng chia sẻ sự thoải mái và hào hứng khi được đi nước ngoài. Nói về việc đang là đội ở vị trí cuối cùng sau sự dừng bước của Tim và Anh Đức ở chặng Hà Nội, Trang Pháp phát biểu: “Mới thoát khỏi vị trí đứng chót được ít lâu thì chặng này hai đứa lại xuất phát cuối, nhưng đội Nâu vẫn quyết tâm. Hình như đứng cuối nhiều lần quá nên cũng bớt sợ, cứ thế tập trung đua thôi”.
Lào làm khó các đội chơi bằng chính nét văn hóa của mình.
Chặng 5 của Cuộc đua kỳ thú sẽ lên sóng VTV3 vào lúc 21h10 ngày 14/8.

H.G

Theo Zing