Tinh Hoa

Brazil phát lệnh bắt nữ Thị trưởng thích khoe cuộc sống xa hoa

Nữ Thị trưởng một trong những thị trấn nghèo nhất Brazil, thích khoe khoang trên mạng xã hội về cuộc sống xa hoa của mình, đã biến mất khi bị cáo buộc tham nhũng.

Nữ thị trưởng Lidiane Leite.

Theo Telegraph, Lidiane Leite, 25 tuổi, được bầu vào vị trí lãnh đạo thị trấn Bom Jardim, cách 170 dặm (275 km) về phía Tây Nam của Sao Luis, thủ phủ của tiểu bang Maranhao, tiếp giáp với Đại Tây Dương, sau khi chồng cô là Beto Rocha bị cấm tranh cử chức thị trưởng vào năm 2012 với cáo buộc tham nhũng.

Trước khi thành thị trưởng, tôi rất nghèo và chỉ có một chiếc Land Rover“, Leite viết trên Instagram. “Bây giờ tôi đang đi một chiếc Toyota SW4. Tôi nên mua một chiếc xe tốt hơn, vì nhờ chúa, tiền bây giờ không còn là vấn đề nữa“.

Trang Instagram của Leite cũng tràn ngập hình ảnh cô trong những bữa tiệc champagne, tạo dáng với huấn luyện thể hình hay nô đùa trên những chiếc cano cùng bạn bè. “Tôi có thể mua bất kỳ thứ gì tôi muốn, tiêu bao nhiêu tùy thích“, cô tuyên bố.

Tuy nhiên, cuộc sống tưởng như mơ của nữ thị trưởng đã sụp đổ vào hôm 27/8, khi giới chức Brazil phát lệnh bắt giữ Leite. Cảnh sát phát hiện khoảng 4 triệu USD ngân sách của các trường học ở Bom Jardim đã bốc hơi. Hệ thống giáo dục vốn đã bấp bênh của thị trấn này hiện đã sụp đổ và các giáo viên không được trả lương.

Leite đã chạy trốn được 11 ngày, và hiện không có manh mối để tìm nơi ở của cô, một phát ngôn viên của Cảnh sát Liên bang nói với CNN hôm 31/8.

Leite còn được cho là điều hành bộ máy chính quyền của mình thông qua ứng dụng điện thoại WhatsApp, khi đang đi nghỉ ở Sao Luis.

Báo địa phương Maranhao da Gente cho hay, “thị trưởng Bom Jardin có thể bị bắt vào bất kỳ lúc nào“.

Cô ấy còn quá trẻ và không có kinh nghiệm gì khi nhậm chức“, luật sư của Leite nói. “Cô ấy thiếu tự tin và phải giao nhiều nhiệm vụ cho ông Rocha“.

Theo VNE