Tinh Hoa

Bình phim Kim Cương Máu (2006): Chất nhưng rất buồn

Nếu là fan hâm mộ của Leonardo DiCaprio thì Kim Cương Máu chắc chắn là một bộ phim rất đáng xem. 

Bình phim Kim Cương Máu (2006): Chất nhưng rất buồn. (Ảnh: metadata)

Lấy bối cảnh vào năm 1999 tại Sierra Leone – một quốc gia nằm ở Tây Phi, Kim Cương Máu bắt đầu bằng hình ảnh chàng ngư dân Solomon Vandy đi dạo cùng với con trai, anh mơ ước cậu con trai lớn – Dia Vandy của mình là sẽ được học tại một ngôi trường tốt để trở thành bác sĩ. 

Tuy nhiên, giấc mơ đó đã tan thành tro bụi vì một nhóm phiến quân xông vào ngôi làng của anh.

Quân nổi dậy lùa người dân lại và xả súng vào họ. Solomon cũng bị bắt và nhóm phiến quân bắt anh đi làm việc trong một mỏ kim cương. 

Solomon tìm thấy một viên kim cương hồng khổng lồ nên đã tìm cách giấu nó, nhưng anh bị chỉ huy quân nổi dậy phát hiện. Ngay đúng lúc đó, phiến quân bị quân đội chính phủ bất ngờ tấn công, cả Solomon và thủ lĩnh quân nổi dậy đều bị bắt giữ.

Trong tù, chỉ huy phiến quân bị thương đã công khai với các tù nhân rằng Solomon có viên kim cương hồng khổng lồ. Trong đám tù nhân này có tay buôn lậu kiêm lính đánh thuê tên là Danny Archer (do tài tử Leonardo DiCaprio thủ vai), tay này đến từ Zimbabwe và làm việc cho Đại tá Coetzee “tham lam”. 

Danny sau đó được bảo lãnh và đã cứu luôn cả Solomon. Một giao kèo mới được lập ra: Danny giúp Solomon tìm kiếm con trai và đoàn tụ với gia đình, đổi lại Solomon sẽ đưa Danny quay lại mỏ để tìm lại kim cương.

Vậy họ có thể chiến thắng phiến quân và quân đội của tên đại tá “tham lam”? Solomon có tìm được con trai? Viên kim cương hồng khổng lồ sẽ thuộc về ai? Và đạo diễn muốn tiết lộ sự thật gì thông qua Kim Cương Máu? Hãy cùng theo dõi video dưới đây:

Lương Phong