Tinh Hoa

Biểu cảm của những đứa trẻ đội nắng theo cha mẹ dự lễ Rằm tháng Giêng

Chiều 11/2, lễ rước Cộ chùa Bà Thiên Hậu (Bình Dương) đã chính thức diễn ra, thu hút hàng ngàn người dân từ khắp nơi về tham dự.

Đáng chú ý, rất nhiều phụ huynh đã dẫn con theo để xem múa lân và “lạy Bà”. Giữa trời nắng nóng và không khí cực kỳ náo nhiệt, các nhóc tỳ đã có những trải nghiệm rất độc đáo.

Hơn 15 giờ, những xe chở theo đoàn rước Cộ mới chính thức khởi hành nhưng trước đó nhiều tiếng, dọc những tuyến đường xung quanh chùa bà Thiên Hậu đã đông nghịt người đứng chờ trước, nhằm lựa chọn cho mình những chỗ tốt nhất để xem Cộ.

Trong số này, chiếm phần đông là những bậc cha mẹ chở con đi xem múa lân. Có những đứa trẻ vẫn còn rất nhỏ, chỉ vài tháng tuổi nhưng đã được khám phá sự náo nhiệt của ngày lễ thuộc hàng lớn nhất tại Thủ Dầu Một.

Biển người xem rước Cộ chiều 11/2.
Nhiều trẻ cố chạm vào những con rồng, lân.

 
Mặc trời nắng nóng, trẻ khá háo hức khi được đi xem múa lân, rước Cộ.

Ngắm nhìn những chú lân đủ sắc màu và những nhân vật mang tính tâm linh như Tôn Ngộ Không, Quan Âm Bồ Tát… các cô, cậu bé tỏ ra rất thích thú, liên tục hò hét và cố chạy theo, chạm vào các linh vật. Tuy nhiên, một số trẻ cũng mỏi mệt vì phải hứng nắng, nằm ngủ gục ngay trong lòng cha mẹ.

Có trẻ mệt mỏi, ngủ gục trong là cha mẹ.
Nhiều gia đình leo lên những chiếc xe tải xem lễ để tránh chen lấn.

Ngại chen lấn, một số gia đình cũng chọn chỗ cao ráo cố định như nhà cao tầng, xe tải, bờ tường nhà thờ để xem lễ. Tiếng chiêng trống hoà lẫn những tiếng cười nói, tiếng nhạc du dương… tất cả đã cùng tạo nên một buổi chiều sôi động, khép lại một mùa lễ Rằm tháng Giêng thành công nữa tại chùa bà Thiên Hậu, để lại trong lòng du khách nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Một số đứa bé phấn khích, chạy theo các đoàn lân sư rồng để xem biểu diễn.

Cùng xem những biểu cảm đáng yêu của những đứa trẻ theo cha mẹ xem rước Cộ trong buổi chiều vừa qua.

Ơ, con gì lạ vậy?
Lêu lêu không cao bằng mình.
Nắm chặt tóc cha kẻo bị té xuống đất.
Lại đây lân, tui lì xì cho.
Đánh trống gì mà lớn dữ vậy trời?
Nắng muốn đuối luôn rồi!
Kiệu Bà lâu đến quá, làm một hớp nước rồi đợi tiếp.
Một “Tế Công nhí” đang chào các khán giả.
Không cảm xúc.
Mẹ ơi, bỏ tay con ra để con chạy đến sờ bụng ông Địa đi.
Thành tâm khấn nguyện, cầu Bà cho con ăn ngon ngủ khoẻ.
Mấy anh đánh trống ơi, để em thổi kèn thêm cho lân múa nha!

Theo afamily.vn