Tinh Hoa

Bị cha mẹ bạo hành, cậu bé 8 tuổi nhảy từ lầu 9 xuống đất tự sát

Mọi đứa trẻ trên đời này đều cần đến tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng đối với cậu bé người Ukraine dưới đây, điều đó dường như là một ước mơ xa vời. Em thường xuyên bị bạo hành bởi chính cha mẹ ruột của mình, cho đến một ngày, dường như mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa…

Cậu bé 8 tuổi, Anton, đã gieo mình xuống đất từ tầng 9 của một tòa chung cư ở Enerhodar, Ukraine, vào ngày 23/8.

Cậu bé 8 tuổi nhảy từ tầng 9 xuống đất tự tử. (Ảnh: t/h)

Những người hàng xóm quanh khu vực cho biết, Anton không hề được cha mẹ yêu thương, cậu bé thường xuyên bị đánh đập và la mắng dù chỉ là một lỗi nhỏ. 

Vào ngày cậu bé quyết định tự tử, nhiều người nghe thấy tiếng cha mẹ Anton la hét với em. Họ chuẩn bị đánh đập Anton vì cậu bé đã xé quần áo của mình.

Cô Zhanna, một hàng xóm sống ở tầng dưới của gia đình Anton tường thuật lại, cô nghe thấy tiếng la mắng của cha mẹ cậu bé và bỗng nhiên có một sự im lặng bất thường.

Người hàng xóm thường xuyên nghe thấy tiếng cha mẹ Anton đánh đập, la mắng cậu bé. (Ảnh qua apapunshare)

Một vài giây trôi qua và sau đó là tiếng ‘uỵch’ kinh hoàng. Đó là âm thanh của một cơ thể bị rơi từ trên cao xuống đất… 

Tôi lập tức chạy ra ngoài cửa sổ nhà bếp để quan sát, thì nhìn thấy thân thể cậu bé đã nằm bên dưới. Sau đó, tôi đã gọi xe cứu thương và cảnh sát.”

Một người hàng xóm khác là ông Andrey, chứng kiến vụ tai nạn cũng nói rằng: “Tôi thấy gia đình họ đi lên lầu. Nhưng khoảng 10 phút sau, thì thân thể thằng bé đã nằm trên mặt đất, lúc đó cha mẹ thằng bé vội vã chạy xuống cầu thang để ra đường.”

Ngay sau đó xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường, họ kết luận Anton đã qua đời do cú va chạm mạnh. Cha mẹ cậu bé sau đó bị cơ quan công an đến điều tra và thú nhận thường xuyên đánh đập, ngược đãi con trai mình. 

Anton đã qua đời. (Ảnh qua best6928)

Tuy nhiên sau cuộc thẩm vấn, cặp vợ chồng này đã bỏ trốn khỏi căn hộ cho thuê. Các cơ quan chức năng hiện đang cố gắng truy lùng nơi ẩn náu của họ. Và nếu bị kết tội, họ có thể sẽ phải đối mặt với án 5 năm tù giam.

Oksana Zelenska, Hiệu trưởng trường Anton đang học, sau khi biết thông tin học sinh của mình qua đời,  bà cảm thấy vô cùng đau đớn: “Họ không quan tâm và yêu thương thằng bé một chút nào hết.” 

“Anton đã tìm đến tôi nhờ tư vấn vài lần nhưng không hiểu sao lại không thấy đến,” nhà tâm lý học Zoya Pershyna xót xa cho biết.

Bình Hòa biên dịch