Tinh Hoa

Bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trong quán phở Hà Nội

Hôm 11/6, một người đàn ông đã đưa bé trai 2 tuổi vào quán phở ở Hà Nội ăn rồi nói đi mua vỉ sữa nhưng không quay lại.

Bé 2 tuổi bị bỏ rơi trong quán phở.

Ngày 12/6, Thiếu tá Vũ Văn Hải, Trưởng Công an phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa có một bé trai bị cha mẹ bỏ rơi được UBND phường Chương Dương giao cho Trung tâm bảo trợ nuôi dưỡng.

Theo đó, khoảng hơn 9h sáng 11/6, một người đàn ông đưa bé trai khoảng 2 tuổi đến quán phở trong phố Vọng Hà (phường Chương Dương). Sau khi gọi bát phở ra cho bé ăn, người đàn ông này nói đi mua cho bé vỉ sữa rồi phóng xe đi, nhưng không quay lại.

Thằng bé cứ ngồi hàng phở phải đến 2 tiếng và khóc nhiều quá nên mọi người đã đưa lên phường Chương Dương“, một người dân chia sẻ.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Chương Dương kiểm tra thì trong túi cháu bé có một lá thư nhỏ được người thân để lại với nội dung bố bị nghiện đi tù, bản thân mẹ không có khả năng nuôi cháu nên nhờ đưa cháu lên trung tâm bảo trợ xã hội. Trong đó còn ghi đầy đủ họ tên ngày tháng năm sinh của bé. Kèm theo lá thư là số tiền 200 ngàn đồng.

Có mặt cùng thời điểm tại trụ sở công an phường, một người dân đã dùng điện thoại di động chụp lại 2 tấm ảnh cháu bé rồi đăng lên mạng xã hội Facebook. Hàng ngàn lượt chia sẻ, hàng vạn bình luận được để lại dưới bức ảnh. Phần lớn đều tỏ rõ sự xót xa cho hoàn cảnh thương tâm của cháu bé.

UBND phường Chương Dương sau khi tiếp nhận cháu bé đã phát thanh thông báo sự việc trên hệ thống loa phường để hy vọng người thân cháu bé tới nhận. Tuy nhiên, do không thấy người thân đến nhận cháu bé, nên chiều cùng ngày 11/6, đại diện UBND phường Chương Dương đưa cháu bé đi khám kiểm tra sức khỏe và giao cháu cho Trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn.

Thời gian qua, tình trạng bố mẹ bỏ rơi con không còn là trường hợp hiếm hoi. Trước đó nhiều bé sơ sinh đã bị bố mẹ bỏ.

Mới đây, vào tối 3/6, một bé gái sơ sinh nặng 1,8 kg được phát hiện bị bỏ rơi trong bụi chuối ở dãy nhà trọ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Tây, TP Huế khiến dư luận bức xúc. Bé gái được quấn trong một chiếc khăn, mặt còn dính máu, dây rốn chưa cắt, dự đoán là bé gái mới sinh bị bỏ rơi. Qua cân đo, bé nặng 1,8 kg.

Theo Người Lao Động