Tinh Hoa

Bé rất ngoan vì đã biết “lái xe 3 bánh” chở ve chai giúp bà

Bức ảnh cô bé họ Trương “lái xe ba bánh chở đồ về nhà” hiện đang gây bão cộng động mạng Đài Loan, rất nhiều người hảo tâm đã khen ngợi cô bé, nhỏ nhưng rất hiếu thảo.

Một người ngồi trong xe vô tình chụp được cảnh một cô bé cưỡi xe 3 bánh chở một kiện hàng lớn sau lưng về nhà. Có người nói đùa: “Bé ơi! Chở quá tải rồi nghen!“, nhưng cũng có nhiều người vô cùng cảm động, nói rằng em còn nhỏ mà đã rất cố gắng giúp đỡ gia đình.

Hình ảnh phóng đại bức ảnh cho thấy cô bé rất nhỏ tuổi, trên chiếc xe 3 bánh của em là một lô hàng cao gấp 2 lần em.

Một chủ cửa hàng chuyên bán xe trẻ em tên “Nhi đồng siêu tốc độ” nhìn thấy bức ảnh, đã quyết định nhờ người tìm kiếm cô bé này vì muốn tặng cho em một món quà. Cư dân mạng nhanh chóng tìm ra nhà em ở gần Hồ Khẩu, huyện Tân Trụ.

Câu lạc bộ nhi đồng siêu tốc độ” đã liên lạc với người nhà cô bé, nói rõ ý muốn đích thân đem quà đến tặng em.

Lúc đầu, bà cô bé cứ nghĩ rằng họ là những kẻ lừa bịp, nhưng khi đại diện của “Câu lạc bộ nhi đồng siêu tốc độ” đến thẳng nơi em ở Tân Trụ.

Đến bên ngoài ngôi nhà, liền phát hiện rằng cô bé đã có một xe đạp trẻ em.

Họ tặng em món quà là chiếc xe thể thao màu đỏ đáng yêu.

Bé thử chạy xe mới, cảm thấy rất vui vẻ.

Vì để thuận tiện chăm sóc nên em ở với ông bà, ngày nghỉ thì được cha mẹ đón về nhà. Bà em cũng nói rõ rằng thật sự kinh tế gia đình không phải không tốt, cũng tầm bậc trung, chỉ vì cô bé rất thích ở cùng bà, bà đi đâu cũng muốn đi theo, vì thế mới để cho em theo nhặt ve chai.

Cô bé thương mến bà, mỗi ngày đều chạy xe 3 bánh cùng bà thu nhặt ve chai.

Người đưa xe đến tặng cũng nói, mặc dù nhà em không khó khăn, nhưng vì muốn khen ngợi tấm lòng hiếu thảo của em nên đã tặng em một chiếc xe thể thao nhỏ dành cho trẻ em, cũng là muốn các trẻ em cùng tuổi khác học tập.

Sau một hồi không ngừng thuyết phục, cuối cùng người bà đã nhận chiếc xe, cô bé cũng vô cùng vui thích.

Dù là một chiếc xe đồ chơi như vậy không thể mang đến cái gì gọi là “giúp đỡ thực sự”, mà gia đình em cũng thật sự không cần đến, thế nhưng em tuổi còn nhỏ nhưng sớm đã có tấm lòng hiếu thảo, yêu thương gia đình nên em hoàn toàn xứng đáng với sự khen thưởng này. Người Đài Loan xem ra cũng thật nhân văn. Còn các em nhỏ có thấy đáng học tập không?

Mai Mai dịch từ Meirihaowen