Tinh Hoa

Bé 6 tuổi và cách chép phạt “có một không hai”

Isabella Collier, 6 tuổi, đã nghĩ ra một giải pháp hết sức thú vị để thực hiện một công việc tưởng chừng rất nhàm chán. Chép phạt muôn đời là công việc mất thời gian và chán vô cùng, nhưng cô bé đã có cách để “đối phó”…

Câu chép phạt mà Isabella Collier phải viết đó là ‘I will make better choices’ (Con phải lựa chọn đúng đắn hơn).

Theo tờ Huffington Post, mẹ của Isabella là Victoria Collier muốn răn dạy con gái của bà về những rắc rối cô bé gây ra ở trường học.

Ban đầu, Isabella bị bắt viết các dòng chữ để “ghi lòng tạc dạ”, rồi sau này tự tìm cách giải quyết các rắc rối của mình theo cách tốt nhất.

Sau khi chép câu phạt 4 lần, cô bé phát hiện ra rằng viết tắt là cách làm “đúng đắn” nhất. Thế là, cô vẽ vài đường thẳng dọc trang giấy. Tiếp theo là hoàn tất câu viết bằng cách thêm các nét và từ còn thiếu.

Từ “choices” (lựa chọn) có vẻ được viết thành “choies”, chắc hẳn cô bé đã “hòa hợp” chữ “c” và “e” để rút ngắn thời gian càng nhiều càng tốt.

Bạn của bà Collier đã đăng ảnh chụp bài chép phạt của Isabella lên tài khoản Reddit và Imgur, với 1,7 triệu lượt xem.

Noe Arellano đã đăng bức hình với dòng chú thích: “Con gái của bạn tôi đang giở trò đây”.

Và đây là giải pháp thông minh của cô bé:

Theo Overpow