‘Bây giờ, ra đường nhịn không phải là nhục’

16/05/16, 07:53 Chưa phân loại

Nhiều độc giả đã thốt lên như vậy sau sự việc xảy ra vào chiều 15/5: Cự cãi sau va quẹt giao thông với 2 thanh niên, anh Ngọ bất ngờ bị đối tượng rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào vùng ngực dẫn đến tử vong.

Hai người đàn ông lao vào đánh nhau sau vụ va chạm trên đường phố ở TP HCM.
Hai người đàn ông lao vào đánh nhau sau vụ va chạm trên đường phố ở TP HCM.

Khoảng 16h15 ngày 15/5, Thân Văn Ngọ (26 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển xe máy biển số 38C1 lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn trước cổng công ty Pou Yuen (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM) thì xảy ra va chạm với xe máy của 2 thanh niên lạ. Sau đó, 2 bên xảy ra cự cãi, rồi một thanh niên bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực anh Ngọ dẫn tới tử vong. Theo một bạn của nạn nhân, anh Ngọ đang làm công nhân của công ty Pou Yuen. Người này đã có vợ, vừa có đứa con đầu lòng được 2 tháng.

“Tội nghiệp đứa bé vừa chào đời không bao lâu đã mồ côi cha. Thời buổi này nhịn không phải là nhục, ra đường thấy ai làm gì thì làm, tốt nhất nên giả ngu giả ngơ cho an phận”, độc giả Thái Lưu Hồng chia sẻ.

Quan điểm của anh Hồng được hàng trăm ý kiến đồng tình. Nhiều người cho rằng, khi ra đường, gặp điều không hay không phải, tốt nhất là nên kìm chế bản thân, cứ nhận lỗi về mình, xin lỗi rồi đi càng sớm càng tốt.

Theo độc giả Hải Lâm, bây giờ, ra đường chớ sinh sự với người khác, nếu có gặp vấn đề thì vẫn còn gia đình, pháp luật, người dân can thiệp. “Chớ có làm anh hùng mà chuốc khổ các bạn ạ, nhịn không phải nhục, cũng không phải tự tay giết lại người ta, mà chỉ là mong sống an bình mà thôi”.

“Bởi vậy, sự hơn thua không thể hiện qua lời nói được”, một người khác chia sẻ.

Nhắc tới vụ “hai người xỉn rượu đụng một bác lớn tuổi rồi lấy mũ bảo hiểm ra đập nạn nhân”, mà mình chứng kiến hôm qua, Trần Việt Tú chua chát: “Giờ mà bị đụng cứ xin lỗi trước rồi đi”.

Đúc kết sau nhiều sự vụ tương tự, Dieu Tran cho rằng, ở Việt Nam có 2 thứ tốt nhất không nên can thiệp là tai nạn giao thông và đánh nhau.

“Có người sẽ chửi tôi vô tâm, vô cảm, sau này bị thế thì không ai giúp. Nhưng đã có những người vì lòng thương người phải chịu trận đòn oan mạng từ người nhà bệnh nhân khi đưa nạn nhân vào bệnh viện mà không hề nhận được lời cảm hơn thậm chí là lời xin lỗi…”, độc giả này chia sẻ.

Cũng theo Dieu Tran, gặp ẩu đả tốt hơn hết không nên can thiệp bởi dễ bị vạ lây vì cả hai bên đều tưởng mình bênh vực đối thủ. “Người Việt Nam là vậy, luôn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, thế nhưng nếu không đúng cách, đúng nơi và đúng lúc thì không chỉ không giúp được người mà còn hại ta”.

Còn độc giả khác hóm hỉnh: “Xuống xe phải xem trước xem sau. Thấy anh ta có biểu hiện manh động hay quá khích, chỉ cần một câu: ‘Dạ em xin lỗi anh’ là bạn có thể bảo toàn tính mạng. Bất quá quỳ xuống ôm chân khóc thảm thiết vào là mọi chuyện sẽ qua thôi”.

Lo lắng về tình trạng “ra đường cự cãi hở tí là đâm nhau”, độc giả Vinh Trần đặt câu hỏi: “Phải chăng không còn cái gọi là giới hạn của ý thức?”

Còn Dinh Ho Nguyen nhìn nhận, thanh niên hiện nay manh động quá, hở chút là đâm chém, giết người. Tuy nhiên, “đâm ngươi ta rồi mình có được yên ổn để mà sống không, bởi đã giết người thì phải đền tội”.

Trước tâm lý nhịn và làm ngơ để an phận của một bộ phận người dân, ý kiến của bạn như thế nào? Có phải “chịu nhẫn nhục” là “làm ngơ” hay không?

Theo news.zing.vn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x