Tinh Hoa

Báo cáo: Một sĩ quan cảnh sát DC khác tự sát sau vụ bạo loạn ở Capitol

Một cảnh sát thứ hai đã ‘chết do tự sát’ sau khi vụ bạo lực tại Điện Capitol Hoa Kỳ xảy ra vào ngày 6/1, Cảnh sát trưởng Robert J. Contee của D.C. nói với các thành viên Quốc hội.

Cờ tại Capitol Hoa Kỳ bay ở mức nửa cột buồm để vinh danh Cảnh sát Capitol Brian Sicknick, ở Washington vào ngày 8/1/2021. (Ảnh: Brendan Smialowski / AFP qua Getty Images)

Trong phiên điều trần hôm thứ Ba trước Ủy ban Chiếm đoạt Nhà, Contee tiết lộ trong lời khai của mình (pdf) rằng Jeffrey Smith, người đã phục vụ Sở Cảnh sát Metro (MPD) khoảng 12 năm, đã tự kết liễu đời mình sau vụ việc.

Trước đó, cảnh sát Capitol Hoa Kỳ đã tiết lộ rằng Howard Liebengood, một cựu chiến binh 15 năm của lực lượng này, đã chết ‘khi làm nhiệm vụ’ vào ngày 10/1. Fox News và Washington Post sau đó xác nhận rằng Liebengood chết do tự sát.

Brian Sicknick, cũng thuộc Cảnh sát Capitol, đã chết vào ngày 7/1 vì những vết thương mà anh ta phải gánh chịu khi giao tranh với những người biểu tình bạo lực, những người cố gắng chống lại đường vào tòa nhà Capitol, theo báo cáo.

Contee nói với Ủy ban điều tra về cái gọi là ‘âm mưu đảo chính’: “Chúng tôi tôn vinh sự phục vụ và hy sinh của các Sĩ quan Brian Sicknick, Howard Liebengood, và Jeffery Smith. Và gửi lời chia buồn đến tất cả các gia đình”.

“Sáu mươi lăm thành viên MPD bị thương tích được ghi lại trong các báo cáo thương tích”, ông nói thêm. “Nhiều vết thương liên tục sau cuộc tấn công như vết xước, vết bầm tím, mắt bỏng do bình xịt mà họ thậm chí không thèm báo cáo.”

Khoảng 850 sĩ quan MPD đã có mặt tại Điện Capitol trong thời gian cao điểm của vụ việc, Cantee nói. Vào cuối ngày, ước tính thêm 250 người đã ở trong khu vực để hỗ trợ trực tiếp cho việc ứng phó và khắc phục hậu quả.

Theo Contee, việc đào tạo thực thi pháp luật không chuẩn bị cho các sĩ quan MPD “hàng giờ chiến đấu tay đôi”, điều này có thể gây tổn hại đến sức khỏe thể chất và tâm lý của họ. Ông cho biết bộ phận của ông đang làm việc để giúp các sĩ quan phục hồi tinh thần sau chấn thương ngày 6 tháng Giêng.

Yogananda Pittman, quyền Cảnh sát trưởng Capitol, cũng xuất hiện tại phiên điều trần. Cô thừa nhận rằng bộ phận của cô đã biết về khả năng xảy ra bạo lực trước khi vụ việc xảy ra, nhưng không chuẩn bị đúng cách cho nó.

“Đến ngày 4/1, Bộ biết rằng sự kiện ngày 6/1 sẽ không giống với bất kỳ cuộc biểu tình nào trước đó được tổ chức vào năm 2020”, Pittman nói, theo lời khai của New York Times. “Tôi tin rằng nhiều cuộc đánh giá, sau các hành động và cuộc điều tra hiện đang được tiến hành sẽ kết luận rằng cơ sở hạ tầng an ninh của Điện Capitol phải thay đổi và Bộ cần tiếp cận với các nguồn lực bổ sung, cả nhân lực và vật lực.”

Pittman được cho là đã nói với Ủy ban Hạ viện rằng Ủy ban Cảnh sát Capitol, một Hội đồng gồm ba thành viên, đã từ chối yêu cầu của cựu Cảnh sát trưởng Thủ đô Steven Sund về việc ban bố tình trạng khẩn cấp trước cuộc biểu tình của người ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đưa Vệ binh Quốc gia vào để bảo vệ Capitol.

Bà cho biết Sund một lần nữa kêu gọi Hội đồng quản trị để yêu cầu hỗ trợ từ Vệ binh Quốc gia, nhưng phải mất hơn một giờ để họ chấp thuận sự can thiệp của Lực lượng Bảo vệ. Sund đã từ chức vài giờ sau cuộc tấn công vào Capitol.

Từ Thức