Tinh Hoa

Bác sĩ thứ năm của Sierra Leone thiệt mạng do Ebola

Một bác sĩ địa phương ở Sierra Leone vừa qua đời vì Ebola, đây cũng là viên chức y tế thứ năm của nước này bị virus chết người cướp đi mạng sống, cơ quan chức năng cho biết hôm Thứ Hai (3/11). 

Nhân viên y tế đang đưa một người đàn ông bị nghi ngờ nhiễm Ebola vào một xe cứu thương ở Kenema, Sierra Leone, ngày 24/9.

Cùng ngày, UNICEF cũng thông báo đã tăng gấp đôi lượng nhân viên tham gia cứu trợ tại 3 nước Tây Phi chịu thiệt hại nặng nề nhất từ dịch bệnh.

Cái chết của TS.Godfrey George, Giám đốc Bệnh viện Chính phủ Kambia ở miền bắc Sierra Leone, là một đòn giáng mạnh vào những nỗ lực bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế ở đất nước bị tàn phá bởi dịch bệnh Ebola tồi tệ nhất thế giới.

Tại Liên Hợp Quốc (LHQ) ở New York, Điều phối viên Ebola là TS.Peter Salama của UNICEF thông báo, Quỹ Nhi đồng LHQ sẽ tăng gấp đôi số lượng nhân viên từ 300 lên 600 người ở Guinea, Liberia và Sierra Leone, những quốc gia có 20% bệnh nhân là trẻ em. Khoảng 4.000 trẻ em đã mồ côi do Ebola.

“Trường học đóng cửa, trẻ em bị giữ ở nhà và không được chơi cùng những đứa trẻ khác. Xung quanh các em giờ là mối đe dọa của sự chết chóc”, TS.Peter Salama nói thêm.

20% trường hợp nhiễm Ebola ở Guinea, Liberia và Sierra Leone là trẻ em.

WHO thông báo có khoảng 5.000 người đã chết do dịch bệnh và số ca nhiễm cũng gấp đôi.

Do bất ổn trong quá khứ và thiếu thốn các nguồn lực, hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Sierra Leone vốn đã rất yếu kém trước khi dịch Ebola bùng phát. Năm 2010, cả nước chỉ có 2 bác sĩ chăm sóc cho 100.000 người. Trong khi đó, số lượng bệnh nhân như trên ở Mỹ được khoảng 240 bác sĩ điều trị, WHO thống kê.

TS.Brima Kargbo, Giám đốc Sở Y tế Sierra Leone là người đưa tin về cái chết của TS.George. Ông Godfrey George đã được chuyển đến thủ đô Freetown sau khi thấy không khỏe.

Các bác sĩ và y tá là những trường hợp đặc biệt dễ bị nhiễm Ebola, loại virus lây truyền qua dịch cơ thể.

Dịch bệnh ở Sierra Leone gần đây đã có nhiều chuyển biến. Sự lây nhiễm ở phía đông đất nước là khu vực dịch bùng phát đầu tiên đã chậm lại. Tuy nhiên, số ca nhiễm ở thủ đô và vùng lân cận lại tăng lên đáng kể. Thứ Hai (3/11), chính phủ thông báo có 51 ca nhiễm mới ở 2 quận phía tây Sierra Leone, bao gồm thủ đô Freetown, trong khi chỉ có 1 trong 2 quận phía đông từng có nhiều bệnh nhân nhất.

Thiên Hà, Hồ Duyên – Theo Yahoo News