Tinh Hoa

Ảnh cưới tại đảo Lý Sơn của cặp đôi tỏ tình 2 năm mới ‘đổ’

Cặp đôi Bảo Ngọc – Đức Thuận đã trải qua hai ngày vất vả trên đảo Lý Sơn để có được những bức hình ưng ý nhất.

Chủ nhân của những bức hình này là chú rể Lê Đức Thuận (sinh năm 1983, huấn luyện viên thể hình) và cô dâu Trần Bảo Ngọc (sinh năm 1990, nhân viên bán hàng). Cặp đôi hiện sinh sống, làm việc tại TP HCM.
Bộ ảnh cưới của Đức Thuận – Bảo Ngọc do nhiếp ảnh gia Sam Nguyễn thực hiện trong 2 ngày tại đảo Lý Sơn.
Cặp đôi và ê-kíp lựa chọn nhiều địa điểm độc đáo như Cổng Tò Vò, Chùa Hang, Hang Câu, núi Thới Lới, Đảo Bé… để lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc của tình yêu.
Cô dâu Bảo Ngọc cho biết, do muốn khám phá những vùng đất mới nên hai vợ chồng đã lựa chọn đảo Lý Sơn là địa điểm chụp ảnh cưới. Đường xa, phải di chuyển bằng nhiều phương tiện khiến cô bị say xe, mệt mỏi. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc khi ông xã luôn ở bên động viên, chăm sóc.
Nhiếp ảnh gia Sam Nguyễn – người thực hiện bộ ảnh – cho biết: “Vào đúng ngày chụp hình, ê-kíp gặp biển động, sóng lớn nên hành trình đến đảo Lý Sơn khá vất vả. Song những khó khăn ban đầu không thể khiến chúng tôi chùn bước. Vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ của thiên nhiên nơi đây làm mọi người hưng phấn, bất chấp sự cản trở của thời tiết”.
Cặp đôi Sài thành quen biết nhau khi cùng làm việc tại một trung tâm điện máy trên địa bàn thành phố. Ngày ấy, Đức Thuận từng yêu đơn phương Bảo Ngọc suốt hai năm. Qua nhiều lần tỏ tình, cuối cùng anh cũng chinh phục được cô gái trong mộng.
Đức Thuận cao 1,85 m, trong khi đó Bảo Ngọc chỉ vỏn vẹn 1,55 m. Chênh nhau đến 30 cm nhưng cặp đôi chưa bao giờ thấy phiền về chuyện này. Cô gái sinh năm 1990 cho biết, cô rất an tâm và có cảm giác được yêu thương, che chở khi có người yêu cao to, khỏe mạnh.
Cả hai tiết lộ, sắp tới họ cùng nhau thực hiện tour xuyên Việt để thỏa mãn sở thích khám phá những vùng đất mới.
Sau 3 năm yêu nhau, cặp đôi dự định tổ chức đám cưới vào đầu năm 2016.

An Viên

Theo Zing