Anh chủ quán khỏi Covid-19, vẫn xin quay lại bệnh viện trả ơn bác sĩ và chăm sóc F0

19/08/21, 16:24 Cuộc sống

Sau khi vượt qua căn bệnh covid-19, anh Kỳ được xuất viện về nhà. Vừa hết thời hạn cách ly, anh liền xin quay lại bệnh viện dã chiến làm tình nguyện viên, trả ơn các bác sĩ và chăm sóc các F0 như mình.

Anh Nguyễn Hồng Kỳ, nhà ở quận Tân Bình, TP.HCM. (Ảnh qua Kênh 14)

Anh Nguyễn Hồng Kỳ, 34 tuổi, là chủ một cửa hàng phá lấu bò ở quận Tân Bình, TP.HCM. Từ ngày dịch Covid-19 bùng phát gần 2 tháng qua, anh vẫn luôn tuân thủ chỉ thị 16, nguyên tắc 5K.

Thế nhưng vào đầu tháng 7, hàng xóm nhà anh được xác định nhiễm Covid-19. Ba ngày sau, anh cũng bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như cơ thể lừ đừ, mệt mỏi, sốt, khó thở (đặc biệt về đêm),.. Qua test nhanh, anh được xác định dương tính với virus Vũ Hán. Xét nghiệm lần nữa ra kết quả khẳng định dương tính.

Biết mình mang bệnh, anh lo tới mất ăn mất ngủ, trong nhà còn có trẻ em, người lớn tuổi, nếu lỡ lây cho người thân thì biết phải làm sao. Nhưng sau đó anh dần lấy lại bình tĩnh, liệt kê những người mình từng tiếp xúc qua để thông báo cho họ xét nghiệm và chủ động theo dõi sức khoẻ.

Ngày đầu cách ly ở Trung tâm triển lãm quận Tân Bình, anh vẫn sốt cao, mỏi cơ và bắt đầu ho, được bác sĩ cấp đồ bảo hộ và thuốc hạ sốt. Xong xuôi, anh cùng các F0 khác cùng di chuyển đến Bệnh viện Dã chiến số 4 tại Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh. Đây là khu chung cư chưa có ai ở, được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến, lúc tới nơi đã 8 giờ tối. 

Căn phòng cách ly của anh Kỳ và các F0 khác. (Ảnh qua Kênh 14)

Đêm đầu tại đây anh Kỳ không thể nào ngủ được do mệt mỏi, ho mạnh, khó thở, và mất khứu giác, vị giác. Báo tình trạng bệnh của mình, anh được nhân viên y tế gọi điện hỗ trợ kiểm tra sức khỏe, đồng thời cung cấp thuốc hạ sốt.

Mỗi ngày, anh chỉ ở trong phòng, ngoài thuốc hạ sốt anh còn thường bổ sung thêm vitamin C. Bệnh viện cung cấp đầy đủ 3 bữa đầy đủ dinh dưỡng, các mạnh thường quân cũng thường ghé qua phát quà,… 

Đến ngày thứ 7, anh đã bắt đầu khỏe lại, các triệu chứng bệnh cũng được cải thiện rõ rệt. Đến ngày 3/8 anh đủ điều kiện xuất viện. Trải qua nhiều ngày vật lộn với Covid-19, anh Kỳ có lời khuyên tới mọi người rằng: “Nói chung, ai giữ được sức khỏe là tốt, nếu không may dương tính cũng đừng quá lo lắng, hãy cứ lạc quan!”

Xuất tâm quay trở lại giúp đỡ bệnh nhân

Sau khi về và hoàn thành thời gian cách ly tại nhà, trong một lần đi đường, anh bắt gặp những chuyến xe 50 chỗ, xe cứu thương chở các F0 đi cách ly nườm nượp nối đuôi nhau trên đường Cách mạng tháng 8. Lúc đó anh bỗng nhớ lại những con số, những hình ảnh đau thương khi thành phố “bị bệnh” mà không khỏi rùng mình và chạnh lòng.

Không đắn đo, anh quyết định đăng ký tình nguyện, quay trở lại bệnh viện dã chiến một lần nữa, để chung tay giúp đỡ đất nước đang lâm nguy. 

Anh Kỳ trở lại bệnh viện mang theo quà của người nhà và hàng xóm gửi các nhân viên y tế. (Ảnh qua Kênh 14)

Trong lúc gói ghém đồ tư trang để chuẩn bị “lên đường”, gia đình và hàng xóm còn nhờ anh mang thêm “những món quà” gửi tặng các nhân viên y tế như một lời tri ân sâu sắc.

Những ngày ở bệnh viện, anh được phân công giao cơm, nhận quà tiếp tế từ các mạnh thường quân. Thời gian sau anh được chuyển tới hỗ trợ phòng cấp cứu, hồi sức tích cực, nơi các bệnh nhân Covid-19 chuyển nặng phải thở máy.

Dù tiếp phải xúc trực tiếp với virus nhưng anh không quá lo lắng, anh luôn mang lại năng lượng tích cực cho các bệnh nhân. “Công việc chính của tôi là lan toả sự lạc quan đến các bệnh nhân. Hiện tôi chăm sóc cho 2 nữ bệnh nhân trên 60 tuổi, không có người thân. Mỗi ngày, tôi sẽ đút 2 bà ăn, thay tã, lau người, đôi khi vệ sinh phòng cấp cứu”, anh Kỳ chia sẻ.

Anh cũng tâm sự bản thân không gặp bất cứ khó khăn gì khi chăm sóc bệnh nhân Covid-19, “ngược lại ‘công việc’ này còn giúp tôi rèn luyện tính nhẫn nại và bớt “nóng” hơn. Đặc biệt, nhìn 2 bà neo đơn, tôi thương lắm, nhớ tới người mẹ quá cố của mình”. Anh cho biết mình sẽ ở lại bệnh viện dã chiến này cho đến khi tình hình dịch giảm hẳn.

Trước khi đăng ký tình nguyện, anh từng chứng kiến nhiều người không qua khỏi vì Covid-19. Thật sự anh cảm thấy buồn cho họ và người nhà. “Ai còn bố mẹ, người thân thì hãy trân trọng thời gian này­ và cố gắng giữ cho gia đình mình!”

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x