Tinh Hoa

Ăn theo phong cách cực rảnh rỗi là thế này đây

Có khi nào bạn nghĩ mình sẽ nhặt ra từng hạt thăng long, bóc lấy từng tép bưởi,.. và xếp chúng ngay ngắn theo hàng lối? Loạt hình ảnh dưới đây cho thấy những hành động như thế của một số nàng ‘Tấm’ đảm bảo sẽ khiến bạn cạn lời.

Người ta thường nói “rảnh rỗi sinh nông nổi” mà nông nổi đến mức này thì khiến ai cũng phải “ngả mũ bái phục”.

Hình như đây là thú vui của rất nhiều người khi ăn dâu tây?

Biết là anh bạn cực kỳ rảnh rồi nhưng có cần phải cầu kỳ đến mức nhặt không sót lại một hạt nào trên quả dâu như vậy không?

Nhặt từng hạt ra xong thậm chí lại còn xếp ngay ngắn vuông vức thì đúng là bạn rảnh rỗi nhất thế gian này rồi

Lại còn nhặt được hạt thanh long nào là để nguyên ở vị trí đối xứng.

Thích ăn thanh long nhưng lại không thích ăn hạt thì biết phải làm sao? Thì thế này chứ còn thế nào nữa…

Ngày mưa gió, chẳng biết làm gì nên lấy mấy quả cam, quả bưởi ra ăn mà sợ ăn một miếng là hết rồi lại ngồi buồn nên anh ấy đành đưa ra quyết định một cách cực kỳ “rảnh rỗi”… nhặt từng tép cam tép bưởi ra ăn.

Mẹ bảo ở nhà rảnh rỗi thì bổ sầu riêng để tối cả nhà ăn và đây là kết quả…

Người này còn bổ sầu riêng “có tâm” đến mức gọt sạch gai, xếp ngay ngắn, gọn gàng vào từng khay.

Cho hạt lựu vào miệng nhằn còn khó vậy mà còn tách được từng hạt, xếp ngay ngắn trên giấy thế này thì chịu.

“Tác phẩm” của cô con dâu mới về nhà chồng.

Liệu bạn có thể bổ bưởi theo phong cách “bát cơm đong đầy” như thế này?

Rảnh rỗi nữa thì bổ bưởi xong làm luôn ‘bộ tóc giả’ cho mèo cưng.

Phong cách ăn bánh quy Oreo của một thanh niên cả ngày không có việc gì để làm.

Mỗi người có cách ăn ngô riêng, người thì đưa cả bắp lên miệng ăn vài miếng là hết, người thì nhặt từng hạt để ăn nhưng cái cách tách rồi xếp hạt “chuẩn không cần chỉnh” thế này thì đúng là hiếm có khó tìm.

Ăn cua cũng phải biết cách thì mới không bỏ phí.

Đây chính xác là đĩa mì “tóc mượt” nhất quả đất và đương nhiên cũng là sản phẩm của người rảnh việc nhất hành tinh.

Bóc quýt mà giữ nguyên được vỏ như thế này mới tài chứ.

Khi người rảnh rỗi ở nhà ăn bim bim.

Mặc dù chẳng cần thiết phải tốn thời gian sắp xếp như vậy nhưng đúng là ai nhìn cũng thấy sướng cả mắt.

Nàng Tấm thời hiện đại, không thích nhặt gạo, thóc nên chuyển sang nhặt kẹo chip chip.

Thì ra hạt hướng dương cũng có thể làm nên “tác phẩm” như thế này.

Trông vậy thôi nhưng cũng phải mất cả buổi để nhặt lá, phân loại rồi xếp vào đấy.

Theo afamily