Ấn Độ: Dân làng đánh chết một người đàn ông vì tin đồn ăn thịt bò

01/10/15, 15:40 Thế giới

Người dân tại một ngôi làng gần thủ đô New Delhi, Ấn Độ, đã tập trung lại, đánh đập và ném đá đến chết một người đàn ông do tin đồn gia đình người này lưu trữ và ăn thịt bò.

Nạn nhân Mohammad Akhlaq.

Vụ việc xảy ra tại một ngôi làng ở thành phố Dadri thuộc bang Uttar Pradesh, cách thủ đô New Delhi khoảng 50 km.

Nạn nhân là Mohammad Akhlaq, một nông dân 50 tuổi. Ông này bị một nhóm người đánh đập và ném đá đến chết vào tối 28/9 (giờ địa phương). Người con trai 22 tuổi của ông bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện.

Một số người dân địa phương lan truyền tin đồn ông Akhlaq trữ thịt bò tại nhà và thực hiện việc giết mổ bò. Vì vậy, đám đông đã tấn công nhà ông ấy”, ông NP Singh, một quan chức địa phương cho biết.

Sajida, cô con gái 18 tuổi của ông Akhlaq cho hay, hơn 100 người trong làng đã đến nhà họ để gây sự. “Họ cáo buộc chúng tôi trữ thịt bò, phá cửa nhà chúng tôi, bắt đầu đánh đập cha và em trai tôi. Cha tôi đã bị kéo ra khỏi nhà và bị đánh bằng gạch”, cô gái này kể lại.

Gia đình ông Akhlaq nói rằng, họ chỉ lưu trữ thịt cừu trong tủ lạnh chứ không có thịt bò. Cảnh sát cũng đã lấy mẫu thịt tại nhà ông Akhlaq và gửi đi xét nghiệm. Theo cảnh sát, tin đồn gia đình ông Akhlaq ăn thịt bò được lan truyền từ một ngôi đền. 6 người liên quan đến vụ việc đã bị bắt giữ.

Nhiều người dân địa phương đã phản đối việc cảnh sát bắt giữ những người tình nghi liên quan trong vụ việc. Những người này đã đụng độ với cảnh sát và làm hư hại một số xe công.

Người thân của Mohammad Akhlaq than khóc trong đám tang của ông. (Ảnh Getty)

Việc giết mổ bò là một vấn đề nhạy cảm ở Ấn Độ khi bò được xem là loài vật linh thiêng của người theo đạo Hindu, chiếm 80% trong tổng số 1,2 tỉ dân.

Uttar Pradesh là một trong số các bang của Ấn Độ ban hành luật cấm giết mổ bò cũng như buôn bán và tiêu thụ thịt bò. Không ít người phản đối lệnh cấm này vì cho rằng chính quyền không thể can thiệp vào chuyện họ nên ăn gì.

Theo Người Lao Động

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x