Tinh Hoa

Người đàn ông bị bắt giữ vì vụ bỏ quên 1 triệu đô

Cảnh sát Sydney sắp lần ra manh mối về bí mật của người đàn ông để lại gần 1 triệu đô-la Australia tại quán cà phê.

AP dẫn nguồn tin của cảnh sát cho hay, người đàn ông mặc quần soóc và áo ba lỗ, đã để lại chiếc va li ở quán cà phê Marco sáng qua. Các nhân viên lúc đầu nghĩ nó có thể chứa bom, nhưng sau đó phát hiện va li chứa đầy tờ bạc mệnh giá 50 đô la.

(Hình minh hoạ)

Theo Chris Nash, phát ngôn viên của cảnh sát New South Wales, chiều qua cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông liên quan đến vụ việc trên. Nash cho biết người đàn ông gặp vấn đề về sức khoẻ nhưng không thể tiết lộ đó là bệnh gì. Anh ta đã được đưa tới một bệnh viện địa phương và đang được cảnh sát giám sát chặt chẽ.

Nash cho biết, các thám tử sẽ phải đợi đến khi người đàn ông này hồi phục mới có thể tiến hành thẩm vấn về số tiền. Cảnh sát không tiết lộ liệu người đàn ông bị bắt giữ có phải là người đã để lại tiền trong quán cà phê hay không.

Một nhân viên nữ trong quán cà phê hôm nay kể lại, người đàn ông để lại va li hôm qua cảm thấy rất lo lắng. “Thật điên rồ và đáng sợ. Bây giờ chúng tôi có thể vui vẻ, nhưng hôm qua tôi cảm thấy rất sợ hãi. Tôi đã gọi điện báo cảnh sát lúc đó”, cô này nói.

Cảnh sát thông báo, nếu số tiền trên thuộc sở hữu hợp pháp của người đàn ông, nó sẽ được trả về cho anh ta. Nếu số tiền này thu được từ hoạt động phạm pháp, nó sẽ được giao cho chính phủ. Ngoài ra, trong trường hợp không tìm thấy chủ của số tiền, bất kỳ ai phát hiện ra nó có thể nhận số tiền này sau 3 tháng.

Theo Zing