Tinh Hoa

Lật tàu du lịch trên sông Sài Gòn, nhiều người mất tích


Theo một nạn nhân, vào thời điểm trên, họ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật với 50 khách trên tàu của Khu du lịch xanh Dìn Ký (thuộc ấp Bình Thuận, xã Bình Nhâm, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương). Khoảng 19h, du thuyền nhổ neo, chạy ra hướng sông Sài Gòn.

Khu du lịch Dìn Ký tại thời điểm diễn ra tai nạn.

Khi tàu cách bờ 100m thì gặp mưa to, gió lớn, tàu chao và lật nghiêng. Nhiều người rơi xuống sông, một số bơi được vào bờ.

Đến 21h, khu vực trên bị các lực lượng chức năng phong tỏa. PV báo chí hầu như không tiếp cận được hiện trường. Kể cả thân nhân người gặp nạn cũng bị chặn từ bên ngoài đường vào khu du lịch.

Lực lượng y tế có mặt để cấp cứu nạn nhân.

Tin từ ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn, trong số những du khách bị mất tích có ít nhất 3 người nước ngoài. Tàu bị chìm được xác định là tàu mang số hiệu BD 0913. Đây là một trong 2 chiếc tàu du lịch của Khu du lịch xanh Dìn Ký. Thuyền trưởng lái chiếc tàu bị nạn là Lê Văn Đức (quê Bến Tre), đã thoát chết và bơi kịp vào bờ.

Anh Hưng – một người trên tàu thoát nạn cho biết, đây là tiệc sinh nhật 3 tuổi của bé Quách Hồng Đạt, con trai ông Quách Lương Tài. Anh Hưng bàng hoàng kể: “Khi tàu đi được một lúc thì gặp mưa to, gió rất lớn. Khu du lịch Dìn Ký cử một chiếc tàu nhỏ áp mạn tàu du lịch này để đưa một số du khách vào bờ. Còn lại hơn 10 khách và nhân viên phục vụ ở trên tàu”.

Lúc đó, nhân viên tàu cho đóng các cánh cửa tàu lại nên người ngồi bên trong không nhìn thấy diễn biến mưa gió bên ngoài, và cũng không cảm nhận được tàu gặp nạn. Cho đến khi tàu bắt đầu nghiêng, anh Hưng nghe nhiều tiếng la hoảng hốt “Tàu chìm, tàu chìm” nên mới tung cửa phóng ra ngoài bơi vào bờ.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ “bao vây” hiện trường vụ tai nạn.

Anh Hoàng Văn Đông (24 tuổi, quê Quảng Bình), cũng là một người có mặt trong buổi sinh nhật bé Hồng Đạt đã may mắn thoát chết vào bờ. Anh Đông cho hay, trong cơn nguy hiểm, anh đã vùng vẫy, đấm bể kính thoát nạn khi chiếc du thuyền chìm gần hết, nhưng lúc đó vẫn còn rất nhiều phụ nữ và trẻ em ở trong khoang đều bị bàn đè lên người.

Anh Hoàng Văn Đông (mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm) vẫn chưa hết bàng
hoàng về vụ lật du thuyền.

Ngoài anh Hưng, anh Đông may mắn thoát nạn, còn có các anh Vũ Văn Hưng, A Tam và anh Phạm Xuân Long.

Rưng rưng nước mắt, chị Nguyễn Thị Anh (28 tuổi, quê Hà Tĩnh) cho biết, trong số những người đến dự buổi sinh nhật của bé Hồng Đạt có 3 người là người nhà của chị, gồm cháu gái Quách Lan Anh (5 tuổi), em gái Trần Thị Trang (28 tuổi) và bà Đào Thị Luận (69 tuổi) mới từ Hà Tĩnh vào thăm.

Chị Nguyễn Thị Anh bàng hoàng khi hay tin người thân bị nạn.

Đã có khoảng 100 chiến sĩ công an và lực lượng quân đội, 10 thuyền, 4 ca nô, cùng với 10 thợ lặn có mặt để xuống nước tìm kiếm.

Đến 22h thì chiếc tàu du lịch 2 tầng đã chìm hoàn toàn dưới đáy sông. Hiện vẫn chưa xác định được vị trí tàu chìm, vị trí các nạn nhân mất tích. Lực lượng cứu hộ đang chia vùng các khúc sông để tìm kiếm nạn nhân.

Ban chỉ đạo họp bàn phương án cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ sẵn sàng tìm kiếm nạn nhân.

Các thợ lặn chuyên nghiệp chuẩn bị xuống lòng sông tìm kiếm nạn nhân.

Theo Tuổi trẻ/Bee.net