Tinh Hoa

Từ ‘chém gió’ trên mạng xã hội đến bệnh vô cảm

Nhiều cư dân mạng trẻ cho rằng chiêu khoe giết người trên Facebook của Kẹo Mút Chơi Bời thật ra chỉ là trò đùa, chiêu khoe mẽ “chém gió” linh tinh trên mạng.

Phát ngôn máu lạnh gây phẫn nộ cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình.

“Tin buồn! Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, cụ già 60 tuổi đêm qua chúng tôi đâm xe máy vào đã củ tỏi hồi 17h07. Anh em phang lô đề nhiệt tình đi. Lão sinh năm 1953” – Kẹo Mút Chơi Bời treo status này trên trang cá nhân Facebook của mình.

“Có thể thấy Kẹo Mút Chơi Bời đã không suy nghĩ khi viết status và chỉ nghĩ phát ngôn này kiếm được nhiều bình luận từ bạn bè chứ không ngờ lại bị phản ứng gay gắt. Đây là điển hình của thói giật gân, chơi nổi, khoe thành tích không hiếm gặp trên cộng đồng mạng”, Hạnh Quyên, sinh viên năm 2 Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM trao đổi với VnExpress.net.

Bạn bè trong trang Facebook của nickname này cũng thừa nhận, cậu là chuyên gia chém gió gây sốc. Cụ thể Kẹo Mút Chơi Bời thường khoe thành tích ăn chơi của mình một cách công khai trên trang cá nhân. Nguyễn An, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ và tin học TP HCM, một tín đồ Facebook cho rằng, Kẹo Mút Chơi Bời khoe là để tạo được sự chú ý và chắc không ngờ lại bị cộng đồng phản ứng đến mức cơ quan chức năng phải vào cuộc truy tìm.

Một hội có tên gọi phản cảm trên facebook. Ảnh chụp màn hình.

Thật ra những kiểu “máu lạnh giang hồ” như Kẹo Mút Chơi Bời không hiếm hoi trên các trang mạng xã hội. Nhiều trang mạng cá nhân hiện vẫn nhan nhản những phát ngôn thể hiện cảm xúc bốc đồng vô cảm hoặc buông lời xúc phạm người khác.

Ví dụ, trên trang cá nhân có tên gọi rất sốc là Hội những người muốn giết người cướp của mà không dám thổ lộ, một nickmane khởi xướng tinh thần bạo lực và khoe khả năng đại ca của mình bằng câu: “Chán như… muốn cầm dao chém thằng nào cho bõ ghét quá…”. Phát ngôn này không bị phản đối mà còn được thành viên hội tán thành kiểu “hay hay”, “cứ thế đi đại ca”. Càng được tung hô, nickname này càng có những phát ngôn chém gió nặng đô hơn.

Trên một trang cá nhân khác, nickname Ap tự bạch là học sinh cấp 3, có câu: “Buồn cười quá, bà già đang chạy xe thì bị gió tấp áo mưa vào mặt ngã lăn kềnh khiến mụ bán cháo đứng bên lề đường đổ cả nồi. Hahaha, sướng nhá”. Không may, dòng status vừa được chủ nhân đưa lên trang, tưởng được ưa thích vì sự hóm hỉnh, Ap lại bị bạn bè phản ứng dữ dội bởi thái độ vô duyên, vô cảm. Ap sau đó trần tình, thực ra câu ấy chỉ muốn làm nổi cho vui.

Sau vụ thảm sát tiệm vàng ở Bắc Giang cuối tháng 9, trang mạng xã hội còn có cả một trang Hội những người hâm mộ sát thủ tiệm vàng Lê Văn Luyện. Những người tham gia bình luận, chia sẻ, chế giễu, cảm thông… kẻ gây án vị thành niên này. Thậm chí có nickname còn tôn Luyện làm thần tượng.

Một trong những tên hội gây sốc. Một số thành viên hội này tỏ quan điểm tôn sát thủ tiệm vàng là thần tượng. Ảnh chụp màn hình.

Theo Lanhao, một cư dân mạng, “chém gió” chỉ là trò đùa của thế giới ảo, nhiều người khác vẫn thích chơi nổi kiểu này. Chỉ có điều mức độ của các blogger khác không quá “ác” nên không tạo ra làn sóng phẫn nộ kiểu Kẹo Mút Chơi Bời.

Theo Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Minh, giảng viên Học viện hành chính TP HCM, có một thực tế là tuổi mới lớn thường muốn làm nổi, muốn khẳng định bản thân, xuất phát từ nhu cầu muốn được ngưỡng mộ, kính trọng. Cách thông thường là tạo sự chú ý, bất chấp việc làm đó đúng hay sai.

“Đây là mong muốn mang tính tất yếu, song nhu cầu này chỉ có giá trị khi nó được thực hiện bằng hành động tích cực. Việc làm nổi bằng lời nói, hành vi vô cảm, máu lạnh, không những không có giá trị, mà còn đáng bị lên án”, bà Minh nói.

Cao Lâm