Tinh Hoa

Những hình thức tra tấn của phòng 610 tại Trung Quốc

Một lực lượng cảnh sát với quyền lực vượt lên trên tất cả mọi cấp bậc trong bộ máy an ninh Trung Quốc vẫn tiếp tục dẫn dắt cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Phòng 610 được hình thành 10 năm trước đây, vào ngày 10 tháng 06, bởi lãnh đạo ĐCSTQ vào thời điểm đó, Giang Trạch Dân. Ông ta đã ra lệnh sử dụng “tất cả mọi phương tiện nếu cần thiết” để nhổ tận gốc môn tập luyện tâm linh Pháp Luân Công.

“Phòng 610 là giống hệt với Gestapo của Hitler,” ông Guo Guoting, một luật sư nhân quyền người Trung Quốc lưu vong nói với Trung Tâm Thông Tin Pháp Luân Đại Pháp (FDI). “Chúng thật mạnh mẽ và có thể huy động được đầy đủ sự ủng hộ về mặt tài chính từ chính phủ cho nên…chúng bí mật kiểm soát tất cả các học viên Pháp Luân Công tại địa phương.”

Công an ngồi trên cổ của một học viên Pháp Luân Công đã lớn tuổi, cách tra tấn này làm cho đầu của học viên bị gập xuống sàn nhà. Công an còn dùng chổi để đánh vào lưng một cách dã man (hình minh họa)

Công an dùng chổi để đánh vào bụng của một học viên lớn tuổi (hình minh họa)

Công an đổ nước sôi vào lưng của một học viên Pháp Luân Công (hình minh họa).

Công an dùng vật nhọn để đâm vào mông các học viên Pháp Luân Công khi họ từ chối không chịu ly khai với Pháp Luân Công. Chúng đánh cho đến khi máu me đầy mình mẩy (hình minh họa)

Miêu tả tra tấn: bức thực dã man 

Hình Thức Tra Tấn  : bằng cách treo lên tường 

Hình thức tra tấn bằng:  bức thực : dùng ống dẫn cho vào miệng học viên

——————————————-

Bài liên quan: