Tinh Hoa

Náo loạn cả phố chỉ vì con sóc

Cảnh náo loạn xảy ra ở tuyến phố Tôn Thất Tùng (đoạn trước cổng ĐH Y Hà Nội) vào lúc 20 giờ tối 8/9 chỉ vì một… chú sóc.

Vào khoảng 20 giờ tối 8/9, trên
tuyến phố Tôn Thất Tùng (Đống Đa – Hà Nội) đã xảy ra cảnh náo loạn và ùn
tắc kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Hàng chục người rượt đuổi nhau trên phố
kèm theo những tiếng hô, tiếng quát tháo: “Bắt lấy nó! Bắt lấy nó!”,
“Nó chạy đằng kia!”… Nhiều người đã cầm theo cả gậy gộc, ghế nhựa…
để làm vũ khí.

Cảnh rượt đuổi nhau trên phố kéo dài khoảng 30 phút và đã gây ùn
tắc nghiêm trọng cho các phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến phố
này.

 

Cả một đoạn đường phố tắc nghẽn do nhiều người hiếu kỳ dừng lại xem cảnh rượt đuổi chú sóc. 


Chị Lưu Thị Bích (42 tuổi), bán nước ở trước cổng trường ĐH Y cho
biết: “Ban đầu tôi nghe thấy tiếng một người tri hô “Bắt lấy nó giúp
tôi!”, rồi sau đó mấy thanh niên đang ngồi uống nước liền bật dậy lao
ra, có người còn cầm luôn cả ghế nhựa đang ngồi, lúc đó tôi không biết
làm thế nào, nghĩ rằng là một vụ cướp giật hay đánh nhau nên đã định gọi
điện cho cảnh sát 113 nhờ can thiệp nhưng cuối cùng hóa ra chỉ là một
con sóc”.

Còn anh Tuấn, người đã tham gia cuộc rượt đuổi cho biết: “Tôi đang
đi trên đường thì nghe tiếng tri hô, sau đó thấy nhiều người rượt đuổi
theo nhau, tôi nghĩ là một vụ cướp giật và đang truy bắt thủ phạm nên bỏ
xe máy bên đường và tham gia truy bắt cùng”.

Chú sóc sau khi bị nhiều người giẫm đạp đã… chết! 

Chủ nhân của chú sóc nói trên là anh Nguyễn Tiến Hưng (Đống Đa, Hà
Nội). Anh Hưng cho biết, anh có thú vui chơi cây cảnh và chim thú. Tối
8/9 anh sang nhà người bạn chơi và được người bạn tặng cho một con sóc
nâu. Vào khoảng 20 giờ cùng ngày, lúc anh băng qua đường thì bị va quệt
với một chiếc xe máy đi ngược chiều, chiếc lồng bị đổ và chú sóc thoát
ra bên ngoài nên anh đã… tri hô để nhờ mọi người bắt lại giúp.

Anh Hưng cũng cho biết thêm, vì nhiều người nhầm là anh tri hô bắt
cướp nên đã tham gia truy bắt, người đằng sau đuổi người đằng trước,
người đằng trước thấy bị đuổi theo thì cố chạy, cứ thế, số lượng người
tham gia ngày một đông, gây ra cảnh rượt đuổi li kì trên phố. Cuối cùng,
con sóc của anh Hưng bị đám đông giẫm đạp lên và… đã chết.

Đến khoảng 21 giờ 30, đám đông giải tán, tình trạng giao thông trên tuyến phố trở lại bình thường.

Theo Hồng Trần – Tuấn Linh
Lao Động