Tinh Hoa

Vẽ tranh bằng thuốc súng

Người họa sỹ này cho thuốc súng phát nổ trên tranh để tạo ra hiệu ứng bẩn nhem nhuốc.

Những bức tranh vẫn còn nhem nhuốc và nặng mùi thuốc súng, đó chỉ có thể là tác phẩm của họa sỹ Cai Gou-Qiang, đến từ New York (Mỹ) đang được trưng bày tại thành phố Donetsk, Ukraina.

Buổi triển lãm “độc của độc” này có tên gọi “1040 Underground”, được lấy ý tưởng từ khu công nghiệp Donbas của Ukraina, nơi khai thác mỏ muối và than đá. Trong chuyến thăm tới Donbas, họa sỹ này đã gặp các anh thợ mỏ lấm lem dưới hầm ở độ sâu 1.040 m so với mặt đất.
 
Các họa sỹ Ukraina phác họa lại chân dung 27 thợ mỏ. Sau đó, họa sỹ dùng thuốc súng với các liều lượng khác nhau ở từng vị trí trên bức chân dung rồi cho nổ để tạo ra hiệu ứng bẩn nhem nhuốc. Màn vẽ tranh bằng thuốc súng này thu hút rất nhiều du khách ở trung tâm Izolyatsia tới xem.
 
Zoom in những bức tranh thuốc súng độc lạ:

Rất đông người thăm quan tới xem tranh

Toàn ảnh triển lãm

Những bức tranh ấn tượng

Trực tiếp phác họa theo yêu cầu

 

Theo Huy Hoàng (Ione)