Vì sao một gia đình thoát nạn dù hồng thủy nhấn chìm toàn bộ nhà dân?

11/02/22, 17:46 Cổ Học Tinh Hoa

Hành thiện tích đức có thể đem đến phúc báo, thay đổi vận mệnh và được Thần Phật bảo hộ. Điều này vốn đã được người xưa sau khi trải qua biến cố mà ghi chép lại. Thế nên, các sách cổ văn hóa là kho tàng lưu giữ rất nhiều câu chuyện thoát chết ly kỳ giúp con người giữ tín tâm vào sự bảo hộ của Thần.

5 đời hành thiện, đại gia đình thoát nạn dù hồng thủy nhấn chìm toàn bộ nhà dân
Một gia đình thoát nạn dù hồng thủy nhấn chìm toàn bộ nhà dân. (Ảnh qua geffroy)

Đại gia đình khỏe mạnh sau trận đại hồng thủy

Thanh Càng Long, Tân Tỵ 26, năm 1761 Công Nguyên, sông Hoàng Hà đã xảy ra một trận đại hồng thủy. 

Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 7 hoàng lịch, các nhánh sông Y hà, Lạc hà, Thấm hà của sông Hoàng Hà và khu vực sông chính của Hoàng Hà từ Đồng Quan đến Mạnh Tân, mưa to cuồn cuộn, vùng tâm bão nằm ở Hà Nam, huyện Tân An, nước sông Y hà, Lạc hà tràn trề. 

Khi đó hai đoạn bờ đê Nam – Bắc như Vũ Trắc, Huỳnh Trạch, Dương Vũ, Tường Phù, Lan Dương đều xảy ra hiện tượng tràn đê. Trong trận đại hồng thủy này, tổng cộng có 26 nơi ở hạ lưu Hoàng Hà và hàng chục châu, huyện ở ba tỉnh Hà Nam, Sơn Đông, An Huy bị ngập, có nơi nước cao “năm sáu thước” thậm chí là “sâu hơn cả trượng”, khiến toàn bộ nhà dân hầu hết đều bị nước nhấn chìm.

Đại hồng thủy khiến toàn bộ nhà dân bị nhấn chìm. (Ảnh qua bilibili)

Lúc đó tại huyện Trần Lưu của bờ Nam sông Hoàng Hà (nay là trấn Trần Lưu, huyện Khai Phong – Hà Nam) cũng gặp phải đại nạn, nước sâu một trượng. Nơi đó có một gia đình nhà họ Tào, căn nhà mà họ ở cũng bị nước nhấn chìm hoàn toàn, trải qua ba ngày ba đêm, mọi người đều đoán rằng, cả nhà họ chắc hẳn là không còn ai sống sót nữa kể cả động vật.

Nhưng đến khi nước rút, căn nhà mà cả gia đình nhà họ Tào ở dần dần lộ ra, vẫn nguyên vẹn như chưa hề có gì xảy ra, các bức tường quả nhiên không hề bị sụp đổ, hơn nữa mọi người trong nhà đều bình an. Những người sống sót trong làng thấy lạ liền ồ ạt đến hỏi thăm. 

“Các người sao vẫn có thể sống sót trong nước vậy?”.

Nhà họ Tào nói: 

“Mấy ngày qua chỉ cảm giác như có sương mù bao quanh, không thấy mặt trời, cơ bản là không biết mình đang ở trong nước!”.

Huyện quan ở đó nhìn thấy tình hình lạ lùng như cũng đến hỏi: 

“Gia đình họ Tào các ngươi bình thường có làm việc thiện gì không?”.

Người nhà họ Tào bèn đáp: 

“Nhà chúng tôi mỗi năm đều nhận được ruộng thuê, ngoại trừ thuế phải giao nộp chính phủ ra, và trừ thêm các chi tiêu bên ngoài của gia đình, chúng tôi đều cố hết sức giúp đỡ những người nghèo khổ trong xóm. Từ thời tổ tiên, ông cố đã luôn làm như vậy, cho đến nay vẫn chưa dừng lại, cũng đã được năm đời, hơn một trăm năm rồi”. 

Nghe xong câu chuyện, huyện quan này lập tức thỉnh báo triều đình, ban tặng bức hoành, biểu dương cho việc thiện của gia đình họ.

Uy lực của Phật Pháp đẩy lùi ác ma

Vào thời Tống có một nước ở rất gần với quỷ La Sát. Con quỷ này rất thích ăn thịt người, đã tàn sát không biết bao dân làng vô tội. Quốc vương thấy vậy nên đã định ước với quỷ La Sát rằng, từ nay về sau mỗi nhà trong nước đều phải chọn ra một người để làm thức ăn cho quỷ, và từ đó nó đã không còn giết người bừa bãi nữa.

Trong nước lúc bấy giờ có một gia đình thờ phụng Phật, họ có một một đứa con trai vừa tròn mười tuổi. Hôm đó chẳng may cậu bé này đã bị quỷ La Sát chọn trúng. 

Cha mẹ cậu bé lúc này đau đớn kêu gào nhưng không thể làm gì được, chỉ biết thành tâm niệm Phật cầu mong sao cho con trai thoát được kiếp nạn. 

Uy lực của Phật Pháp đẩy lùi ác ma
Uy lực của Phật Pháp đẩy lùi ác ma. (Ảnh qua ĐKN)

Sau khi mọi người tiễn đứa trẻ đến chỗ của quỷ, khóc lóc đau buồn rời đi. Ngay khi đó con quỷ La sát khát máu liền muốn đến ăn thịt đứa trẻ, nhưng vì uy lực của Phật Pháp đã ngăn cản, nên nó không thể tiếp cận được mà chỉ có thể né tránh.

Hôm ấy mọi người phát hiện ra đứa trẻ vẫn còn sống, đều vô cùng kinh ngạc và vui vẻ. Cũng từ đó, con quỷ La Sát không bao giờ còn xuất hiện nữa.

Từ hai câu chuyện trên có thể thấy, người có trái tim tốt, làm việc thiện. Có thể ban đầu chỉ từ những việc thiện nhỏ, nhưng cứ tích dần sẽ thành lớn, đến khi phước đức dày thì vào thời khắc quan trọng có thể cứu được cả tính mạng mình. 

Chúc Di (Theo Secret China)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x