Tinh Hoa

5 con đường quanh co kì dị nhất ở Trung Quốc

Trung Quốc là đất nước rộng lớn với những phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng cũng không thiếu những ngọn núi hùng vĩ và các vách đá dốc đứng tạo thành những cung đường quanh co nguy hiểm ở một số khu vực.

Tuy nhiên, điều này mang lại cho du khách những quang cảnh tuyệt vời trong các chuyến đi … nếu bạn dám lái xe trên đường!

Con đường đến Thiên đàng. (Ảnh: Baidu.com)

Không nghi ngờ gì nữa, con đường quanh co số 1 là Thông Thiên đại đạo, có nghĩa là con đường lên trời.

Đường núi này nằm trong công viên quốc gia Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, dài khoảng 7,3 km với độ cao gần 1280 m, với chính xác 99 khúc lượn tượng trưng cho chín Thiên cung.

Hai mươi bốn khúc lượn. (Ảnh: Baidu.com)

Hai mươi bốn khúc lượn là một phần của con đường Stilwell nổi tiếng, được xây dựng vào thế kỷ XX. Đây là con đường quan trọng trong việc vận chuyển tiếp tế cho các lực lượng quân đội quốc gia Trung Quốc và Mỹ để chống lại sự thống trị của Nhật Bản trong Thế chiến II.

Bạn có cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy tất cả các khúc lượn đó?

Con đường Bermuda. (Ảnh: baidu.com)

Con đường Bermuda ở tỉnh Giang Tây. Chiều dài của nó là gần nửa dặm. Tuy nhiên kể từ khi được xây dựng, hơn 400 vụ tai nạn đã xảy ra ở đó, và khoảng 100 người đã thiệt mạng. Lý do chính là kết cấu nguy hiểm bởi sự quanh co và độ rộng đường quá hẹp.

Con đường ma quái ở Tây Tạng. (Ảnh: Baidu.com)
Con đường ma quái ở Tây Tạng. (Ảnh: Baidu.com)
Đường đèo quanh núi Ridui. (Ảnh: Baidu.com)

Đại lộ 318 Chuangzang bắt đầu ở Thượng Hải và kết thúc ở Tây Tạng. Con đường ma quái  “72 khúc lượn” là một trong những thách thức lớn nhất trong những chuyến hành trình từ hai địa phương này. Người tham gia sẽ mất hơn 1 giờ để đi qua 72 khúc lượn, với chiều dài khoảng 11 km.

72 khúc lượn là một cuộc phiêu lưu, đôi khi tắc nghẽn vẫn có thể xảy ra, và  việc ùn tắc giao thông lâu nhất có thể kéo dài trong 3 ngày.

Con đường chân trời. (Ảnh: qq.com)

Con đường chân trời ở Enshi, tỉnh Hồ Bắc. Dài khoảng 4km và bao gồm 7 khúc lượn lớn hình chữ “Z”. Con đường được người dân địa phương xây dựng theo lối thủ công vào 30 năm trước đây. Con đường này kết nối người dân địa phương với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, đây cũng là cung đường chết người bởi vị trí và hình dạng của nó.

Thiên Long, theo Vision Times