Tinh Hoa

Người mẹ sắp mất chứng kiến đám cưới con gái qua Skype

Một người gần đất xa trời đã có thể chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời con gái mình nhờ sự hỗ trợ của công nghệ video chat.
Như các bạn đã biết, Skype là một phần mềm video chat miễn phí khá nổi tiếng. Nó cho phép mọi người trò chuyện với nhau thoải mái mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Tất cả những gì phần mềm này yêu cầu là máy tính được kết nối Internet và có 2 camera.
 
Cũng với sứ mệnh kết nối mọi người, Skype đã giúp cho bà mẹ nằm liệt giường vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối của cô dâu Ashley Broering có thể tham dự lễ cưới và chứng kiến con mình lộng lẫy trong bộ váy trắng, tươi cười khiêu vũ với chú rể.
 
Bà ra đi vài tuần sau lễ cưới với nụ cười mãn nguyện trên môi. Được chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời con gái mình trước khi trở về cõi vĩnh hằng đã xoá tan những cơn đau đớn do bệnh tật hành hạ.
 
Ashley Broering đã có một đám cưới trong mơ với sự chứng kiến của mẹ mình.
 
Ashley Broering chia sẻ rằng cô đã hết sức mệt mỏi và bối rối khi vừa phải đối mặt với cái chết sắp tới với mẹ mình vừa phải lên kế hoạch cho đám cưới. Thậm chí có những lúc cô gái bất hạnh này muốn chạy trốn đi thật xa để tránh khỏi thực tại u ám…
 
Rồi một ngày, bác sĩ nói với cô rằng mẹ cô còn rất ít thời gian. Ashley Broering quyết định cưới ngay lập tức và quả quyết rằng sẽ tập hợp đủ tất cả bạn bè và người thân của mình.
 
Vậy thì làm thế nào để đưa mẹ của Ashley đến nhà thờ được? Đưa bà ra khỏi bệnh viện trong tình trạng lúc đó mà không có các thiết bị hỗ trợ sự sống cũng chẳng khác nào gián tiếp giết bà.
 
Skype là giải pháp hoàn hảo trong tình huống khó khăn này.
 
Và rồi nhiếp ảnh gia Andrea Boettcher đã nghĩ ra cách sử dụng Skype. Anh đã chuẩn bị 2 chiếc laptop, 1 ở bệnh viện và 1 ở nhà thờ, cùng với đó là kết nối Internet băng thông rộng và rất ổn định.
 
Bằng phương pháp này, người mẹ yếu ớt của Ashley đã có thể chứng kiến toàn bộ hôn lễ. Khoảng khắc đẹp nhất là khi cô dâu chú rể khiêu vũ với nhau và dừng lại ở chiếc laptop để nói chuyện với bà.
 
Công nghệ hiện đại của thế kỷ 21 đã biến điều không thể thành có thể, Skype đã giúp niềm vui của Ashley Broering trở nên trọn vẹn khi cô có thể chia sẻ ngày hạnh phúc với người mẹ ốm yếu của mình.
Nhiếp ảnh gia Andrea Boettcher chia sẻ: “Khi cô ấy đi vào trong giáo đường, mỉm cười và vẫy tay với mẹ của mình, khoảnh khắc đó, trong nhà thờ không ai là không rớm nước mắt”…”Từ lễ cắt bánh cho đến vũ điệu mở đầu của đôi vợ chồng trẻ, bà Patty đã được chứng kiến tất cả. Đây là 1 trong những buổi lễ xúc động nhất mà tôi từng được chứng kiến.” 
Sau cái chết của mẹ mình, cô dâu Broering nói “Mọi cô gái đều muốn mẹ mình hiện diện trong ngày cưới… tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều khi bà không cảm thấy đau khổ. Ngày đó, bà ấy cứ nói mãi về việc bà cảm thấy hạnh phúc ra sao và bạn có thể thấy niềm vui của mẹ tôi ngập tràn trên khuôn mặt. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được sống trong kỉ nguyên của công nghệ, khiến điều này có thể trở thành hiện thực”.

Brianna Reynaud, phát ngôn viên của Skype, nói rằng mặc dù bà từng nghe những câu chuyện về việc mọi người dùng dịch vụ video chat theo nhiều cách khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên bà được biết rằng người ta dùng Skype để kết nối giữa 1 người mẹ sắp chết với cô con gái trong ngày cưới.

“Câu chuyện đã làm tất cả nhân viên của chúng tôi rất cảm động. Nó là 1 ví dụ tuyệt vời về việc Video chat đã ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta như thế nào”.

Theo Genk