Tinh Hoa

Binh lính Nga bị giam giữ tại Ukraine trong thời điểm diễn ra cuộc gặp cấp cao

Theo tin từ Cơ quan an ninh của Ukraine, mười lính Nga đang bị giam giữ tại khu vực phía Đông Donetsk trong thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tham dự cuộc họp cấp cao tại Belarus vào ngày 26/8 vừa qua.


 

Phía Ukraine cho hay 10 lính dù đã bị bắt đồng thời công bố video thẩm vấn vài người trong số này. 

Vụ bắt giữ xảy ra ngay trước cuộc họp giữa Tổng thống Ukraine và Nga.

Ông Petro Poroshenko và ông Vladimir Putin đang có mặt tại một hội nghị thượng đỉnh ở Belarus.

Hơn hai ngàn người thiệt mạng trong mấy tháng giao chiến giữa lực lượng Ukraine và quân ly khai tại vùng Donetsk và Luhansk.

Hai vùng này tuyên bố độc lập và tách ra khỏi chính phủ Ukraine sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea ở miền nam Ukraine hồi tháng Ba.

Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga được hãng thông tấn Nga RIA Novosti trích dẫn: “Các binh lính này thực sự đã tham gia vào một cuộc tuần tiễn tại một khu vực thuộc biên giới Nga – Ukraine, và sơ suất vượt qua biên giới tại một vị trí không có đánh dấu. Theo những gì chúng tôi biết thì họ đã không kháng cự khi bị quân đội Ukraine bắt giữ.”

Nguồn tin này cũng cho biết khoảng 500 quân nhân Ukraine đã vượt qua biên giới vào những thời điểm khác nhau và nói thêm: “Chúng tôi đã không làm ầm ĩ lên về chuyện đó. Chúng tôi chỉ trao trả tất cả những ai tình nguyện trở về vùng lãnh thổ Ukraine tại những vị trí an toàn.”

“Bia đỡ đạn”


Cuộc khủng hoảng quân sự đang diễn ra tại Ukraine

Một bản tin trên truyền hình Ukraine đã công bố các đoạn phim ghi hình các cuộc thẩm vấn với những binh lính này. Thông tin trên đó cho thấy, họ thuộc trung đoàn 331, sư đoàn dù Svirsk 98.

Bản tin truyền hình cũng trích lời của trung sĩ Andrei Generalov, ông nói: “Hãy ngưng việc gửi binh sĩ của chúng ta tới đây. Tại sao? Đây không phải là cuộc chiến của chúng ta. Và nếu chúng ta không ở đây thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra.”

Một người khác tên Ivan Milchakov, đóng quân tại thị trấn Kostroma của Nga.

“Tôi không nhận thấy chúng tôi đã vượt qua biên giới ở chỗ nào. Họ chỉ bảo chúng tôi là đi tuần trên một chặng dài 70 cây số trong ba ngày,” quân nhân này nói.

“Mọi thứ ở đây đều khác, không giống với những gì chiếu trên truyền hình. Chúng tôi tới đây như những tấm bia đỡ đạn vậy.”

Nga vẫn lặp lại bác bỏ của họ trước các cáo buộc của Ukraine và phương Tây rằng họ ủng hộ những người nổi dậy.

Theo BBC