Tinh Hoa

Bạo động vẫn diễn ra ở Ferguson bất chấp lời cảnh báo của TT Obama

Đêm 18/8, Cuộc bạo động tiếp tục bùng phát ở TP Ferguson bất chấp lời kêu gọi bình tĩnh của Tổng thống Barack Obama.

Cảnh sát trưởng Ron Johnson của TP Ferguson cho biết lực lượng an ninh buộc phải bắn hơi cay sau khi bị người biểu tình bắn, ném chai lọ và bom xăng. Hai người bị thương do trúng đạn trong các cuộc biểu tình. 31 người bị bắt, trong đó có một số người đến từ các bang New York và California ở cách xa địa phương này. Một phóng viên của hãng tin Pháp cũng bị bắt giữ.

Cảnh sát cũng buộc các phóng viên rời khỏi hiện trường sau khi người biểu tình từ chối giải tán khỏi một con đường chính trong thành phố.

Một người biểu tình trúng hơi cay của cảnh sát. Ảnh: AP

Trước đó, vào ngày 9/8, viên cảnh sát Darren Wilson (28 tuổi) nổ súng bắn chết một thiếu niên da đen 18 tuổi không vũ trang tên Michael Brown, làm dấy lên sự phẫn nộ trong dư luận.

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 18/8 kêu gọi mọi người bình tĩnh để nhà chức trách điều tra vụ việc. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, tình trạng bất ổn bùng phát trở lại, có phần mạnh mẽ hơn.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia được triển khai tới Ferguson nhằm trấn áp người biểu tình và lập lại trật tự. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder cũng thông báo sẽ đến TP Ferguson vào ngày 20/8 để giải quyết tình hình.

Tại một khu vực có phần lớn người da đen sinh sống như Ferguson, việc một cảnh sát da trắng bắn chết người da đen được xem như một hành động phân biệt chủng tộc và không dễ dàng tha thứ.

Chính quyền thành phố ban đầu có ý trì hoãn cung cấp thông tin cụ thể, kể cả danh tính viên cảnh sát bắn chết Brown. Gia đình cậu bé còn mời cả một cựu chuyên gia ở New York tới khám nghiệm thi thể nạn nhân.

Bác sĩ Michael Baden, người được mời tới cho biết Brown bị bắn chết bởi 6 viên đạn, trong đó có 1 viên vào đầu. Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố sẽ khám nghiệm tử thi nạn nhân bên cạnh những kết quả khám nghiệm do bác sĩ Baden và các quan chức hạt St Louis công bố.

Theo Nld, BBC