Cách đây vài tuần, nhóm này cho đăng tải một đoạn video và ảnh chụp một sỹ quan cảnh sát Iraq bị họ hành quyết. Dưới bức ảnh người đàn ông đã bị chặt đầu, có dòng mô tả khiến nhiều người rùng mình:“Đây là trái bóng World Cup của chúng tôi. Nó được làm bằng da thật”.

Hình ảnh đẫm máu kèm lời mô tả (đã được làm mờ) 

Trong đoạn clip, nhóm phiến quân gõ cửa nhà viên cảnh sát, và sau khi ông này mở cửa, đã bị các phiến quân còng tay, bịt mắt, rồi sau đó cắt đầu bằng một con dao. Đây là những hình ảnh được ISIS tạo ra nhằm dọa nạt tinh thần của những binh lính và cảnh sát thân chính phủ trong chiến dịch chiếm lấy Iraq của họ. Theo báo chí phương Tây, chiến dịch tuyên truyền đẫm máu này đang có hiệu quả khi gieo rắc thành công nỗi hoang mang trong người dân Iraq.
 

 Một cảnh trong đoạn video hành quyết tù binh

Trong nỗ lực chiếm thủ đô Baghdad, Tổ chức nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông đã giết khoảng 1.700 binh lính và cảnh sát thân chính phủ. Và đây không phải lần duy nhất tổ chức này sử dụng từ “World Cup” để thu hút sự chú ý trong chiến dịch tuyên truyền của họ.