Tinh Hoa

Trung Quốc ‘là một con sư tử hòa bình, dễ mến và văn minh’?

Ông Tập Cận Bình nói “Napoleon từng nói Trung Quốc là một con sư tử đang ngủ, và khi nó thức dậy, thế giới sẽ rúng động. Con sư tử Trung Quốc đã thức dậy, nhưng đây là một con sư tử hòa bình, dễ mến và văn minh.”

 
Vào cuối tháng 3 vừa qua, ông Tập Cận Bình đã đọc bài diễn văn đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Trung – Pháp tại Paris như sau: “Napoleon từng nói Trung Quốc là một con sư tử đang ngủ, và khi nó thức dậy, thế giới sẽ rúng động. Con sư tử Trung Quốc đã thức dậy, nhưng đây là một con sư tử hòa bình, dễ mến và văn minh.”

Nhằm xoa dịu căng thẳng về quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ngụ ý nói rằng ‘trong những năm qua Trung Quốc luôn ẩn mình chờ thời’. Và có lẽ đây là thời điểm mà Trung Quốc cho thế giới thấy sức mạnh thực sự của chúa tể sơn lâm thức giấc, là thời điểm để hoàn thành ‘Giấc mơ Trung Hoa’ của ông Tập Cận Bình.

Tuy nhiên, ông Jean-Piere Cabestan, giáo sư chính trị học của Đại học Baptist Hồng Kông nói rằng: “Quí vị có bao giờ nhìn thấy một con sư tử hòa bình, văn minh và không hung dữ hay chưa? Sư tử là một con vật to lớn, hoang dại và chuyên ăn thịt những con thú khác, khá giống Trung Quốc trong mối quan hệ của họ với các nước khác.”

Đặc biệt, mới đây việc Trung Quốc cho đặt giàn khoan HD 981 trái phép trên lãnh hải Việt Nam đã gây ra căng thẳng trong khu vực, và tiếp tục dự kiến đặt thêm các giàn khoan vào khu vực tranh chấp với Việt Nam.


Giàn khoan Hải Dương – 981 của Trung Quốc đang hoạt động trái phép trong vùng biển Việt Nam, với hàng rào tàu chiến và tàu hải giám vây xung quanh – Ảnh: Reuters 
Theo một số nhà quan sát tình hình Trung Quốc, diễn văn sư tử ‘hòa bình’ mà ông Tập Cận Bình đọc tại thủ đô nước Pháp đã cho thấy sự trái ngược giữa lời nói và việc làm của ông Tập.

Chủ bút tờ Thế giới Nhật báo ở New York- ông Trần Thế Diệu đã viết trong bài bình luận ngày 1 tháng 6 rằng: sự phô trương cơ bắp trong những năm gần đây đã làm cho Trung Quốc không còn bạn bè nào nữa, ngoài Pakistan và Miến Điện.

Ông nói thêm: “Tập Cận Bình nói con sư tử phương Ðông đã thức giấc; đây là con sư tử hòa bình, dễ thương và văn minh; nhưng rõ ràng câu nói đó chỉ nói cho người Trung Quốc nghe mà thôi, chứ người nước ngoài, thậm chí là những người Hoa đồng văn đồng chủng ở Đài Loan và Singapore, không ai tin câu nói đó cả.”

Mời các bạn xem thêm tại đây 

Nam Việt @Bocau.net 
Theo ibtimes, Voa