Những pha tìm vợ “dở khóc dở cười”

09/08/11, 21:27 Chuyện lạ

Chỉ vì thèm có vợ, Wu Gang quên phắt mình đang phải trốn vì tội sát nhân, lên ti-vi tìm bạn đời và bị cảnh sát tóm.

Chỉ vì “quá lứa” hoặc quá cô đơn, nhiều người đàn ông có những hành động ngớ ngẩn, thậm chí ngu ngốc, với mong ước tìm người “nâng khăn sửa túi”.
 
Gọi đến cảnh sát để tìm…bạn đời

 
Chỉ vì muốn tìm được người vợ “tâm đầu ý hợp” mà Bernadette Music, 43 tuổi, sống tại Norwood, Mỹ gọi điện đến số điện thoại khẩn cấp của chính quyền địa phương để xin được hẹn hò và hậu quả là suýt phải ngồi tù.

Bằng một giọng lè nhè, Music nói với các nhân viên trực tổng đài của dịch vụ khẩn cấp rằng, dù đã 43 tuổi nhưng anh ta vẫn cô đơn sau khi vợ bỏ đi. Vì vậy, anh ta muốn tìm một người để hẹn hò và cưới về làm vợ.
 
Ban đầu, các nhân viên trực điện thoại tại tổng đài phì cười và bảo nên nhìn kỹ bàn phím điện thoại trước khi bấm máy, vì 911 là số của dịch vụ cứu hộ khẩn cấp chứ không phải trung tâm tư vấn hôn nhân hay dịch vụ tìm bạn trăm năm. Bernadette dập máy trong sự khó chịu. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, tiếng chuông điện thoại lại reo và bên kia đầu dây vẫn là cái giọng lè nhè của Bernadette.

Những pha tìm vợ "dở khóc dở cười", Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tim vo,phat to roi,tin tuc

Bernadette Music gọi 911 nhiều lần chỉ để được hẹn hò. Ảnh minh họa.

Vẫn với nội dung như vậy, Bernadette tha thiết xin được hẹn hò với người trực điện thoại. Lần này thì thay vì buồn cười, người ta cảm thấy bị làm phiền. Điện thoại bị dập ngay sau đó nhưng chỉ ít phút, chuông lại reo và vẫn là Bernadette.
 
Trong suốt gần một giờ sau đó, các nhân viên trực điện thoại được hàng trăm cú của chỉ một mình Bernadette. Họ yêu cầu anh ta không nên đùa quá đà như vậy, nhưng dường như mọi lời cảnh cáo đều bị phớt lờ. Chuông điện thoại tiếp tục reo. Thế là các nhân viên gọi cho cảnh sát để lùng đến địa chỉ của kẻ quẫy nhiễu. Khi cảnh sát đến nhà, hắn vẫn còn chuếnh choáng hơi men, nhưng say không có nghĩa là thoát tội. Bernadette bị cáo buộc hành vi gây rối sau khi say rượu.
 
Kẻ sát nhân bị bắt vì ham kiếm vợ
 
Từng nhiều lần thoát lưới pháp luật trong 13 năm qua, nghi phạm giết người Wu Gang cuối cùng bị bắt vì “hớ hênh” lên truyền hình tìm bạn đời.
 
Đội đặc nhiệm hình sự thành phố Quế Lâm kể lại, ngày 14/11/2010, khi họ đang theo dõi chương trình giải trí tìm bạn đời được phát sóng trên đài truyền hình Hắc Long Giang thì tình cờ phát hiện anh chàng mang số báo danh 02 rất giống với người đàn ông từng bị nghi là hung thủ giết người năm 1998 tên là Wu Gang. Họ nhanh chóng tới đài truyền hình điều tra thân phận thật của người này và phát hiện nhiều nghi vấn.

Cảnh sát bèn lên kế hoạch cho một phụ nữ đến liên hệ với Wu Gang để mời làm MC cho chương trình quảng cáo sắp tới rồi tóm được nghi phạm trước cửa khách sạn, nơi tổ chức chương trình quảng cáo. Tại đồn cảnh sát, tên này khai hắn chính là Wu Gang, kẻ đã đâm chết một nữ đồng nghiệp trong lúc hai bên cãi vã.
 
Phát tờ rơi tìm “bạn gái mất tích”

 
Sáng ngày 15/5 vừa qua trên đường phố Phúc Châu Trung Quốc xuất hiện một thanh niên mặc áo phông trắng, “ngụy trang” cẩn thận: đeo kính đen, bịt khẩu trang… phát tờ rơi tận tay người qua lại. Trang phục anh ta mặc trên người hiện rõ dòng chữ: “Anna, anh dùng tính mạng để gọi em trở lại”, và sau lưng là tấm phông rộng in hình một cô gái trẻ cùng bài thơ tình mùi mẫn.

Những pha tìm vợ "dở khóc dở cười", Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tim vo,phat to roi,tin tuc

Chàng trai khao khát tìm được bạn gái Anna để lấy về làm vợ.

Khi được hỏi, chàng trai tự giới thiệu mình là Phu Dương, 22 tuổi, đến từ Mật Sơn, Hắc Long Giang. Cô gái anh đang tìm kiếm là Anna đến từ Thái Lan. Dù mới chỉ quen biết nhau 5 ngày nhưng cô gái xinh đẹp này đã chiếm trọn trái tim Phu Dương. Tuy nhiên, sau khi anh chàng bày tỏ tình cảm và thậm chí ngỏ lời cầu hôn thì cô bỗng dưng biến mất. Bất chấp bao nỗ lực tìm kiếm như gọi điện thoại, hỏi han người quen biết, Phu Dương vẫn không thể tìm thấy tung tích của Anna. Quá sốt ruột, anh chàng quyết định hành động khác người chỉ mong có cơ hội gặp lại Anna để cưới cô về làm vợ.
 
Tìm bạn đời giữa chợ rau

 
Hành động tìm vợ của Phu Dương có lẽ chưa đủ độ “độc” bằng anh chàng họ Đồng, 31 tuổi ở Túc Châu, An Huy, Trung Quốc. Với hy vọng tìm được người “nâng khăn sửa túi”, anh Đồng ra chợ Đông Viên, thành phố Kim Đàn, tỉnh Giang Tô để bán rau. Mọi người đi chợ không chỉ bị thu hút bởi chiếc xe ba bánh chất đầy rau của anh mà còn tò mò bởi tờ quảng cáo tìm bạn đời dán gần đó.
 
Trên tấm bìa cát-tông có ghi: “Tôi cần tìm bạn đời quanh năm, tất cả các bạn nữ từ 18 tới 35 tuổi đều có thể tới ứng tuyển. Yêu cầu: khỏe mạnh, không giới hạn khu vực, chịu thương chịu khó, ngoại hình ưa nhìn, tính tình hòa nhã. Xin vui lòng liên hệ với anh chàng bán rau, số điện thoại: 1368528…”

Tuy nhiên, nỗ lực kiếm vợ của anh ta đến nay vẫn chưa đạt kết quả như mong đợi. Anh chia sẻ, điểm yếu của anh chính là chiều cao chưa tới 1,70 m. Theo anh, con gái thời nay rất xem trọng chiều cao của con trai, những người thấp như anh sẽ không được coi trọng vì anh biết rằng họ chỉ thích những người đàn ông cao trên 1,75 m.
 
Với tiêu chuẩn chọn bạn đời không cao lắm, anh Đồng vẫn vừa chăm chỉ bán rau vừa hy vọng sẽ tìm được một cô gái đồng cảm sau khi đọc được câu chuyện của mình.

Theo 24h

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x