Tinh Hoa

Phá dỡ công trình, cưỡng chế đất đai tại Trung Quốc

Vạn Lý Trường Thành, một công trình kiến trúc vĩ đại nhất Trung Quốc, một con rồng khổng lồ uốn lượn trên vùng đất Thần Châu.
Và cũng là một trong số bảy Kỳ quan thế giới mới.

Mỗi người dân Trung Quốc đều coi đó như một di sản văn hóa tầm cỡ của đất nước Trung Hoa.

Phải không nào? Sai rồi!

Gần đây, cư dân Đại lục tiết lộ với truyền thông rằng: Huyện Phủ Ninh tỉnh Hà Bắc, có người phát hiện thấy một nhóm người đột nhiên đến phá dỡ Đài đốt lửa hiệu của Trường Thành.

Sau đó, người này ngay lập tức gọi điện thoại báo cáo cho chính quyền.

Chẳng ngờ rằng, chỉ mấy ngày sau, nhóm người này lại quay lại, tiếp tục hăng hái phá hủy sạch sành sanh Đài đốt lửa hiệu, chỉ còn trơ ra khoảng đất trống.

Mọi người đều biết, ấy là vào thời cổ đại xa xưa, Đài đốt lửa hiệu thường được sử dụng để đốt lửa, cảnh báo cho những người ở phía xa mỗi khi có quân xâm lược.

Tất nhiên, nếu xem “Chúa tể những chiếc nhẫn” bạn sẽ biết rằng không chỉ có Trung Quốc sử dụng hình thức này.

Nếu giờ không còn đài đốt lửa hiệu nữa, trong tương lai khi Tộc Man Di tấn công, thì làm sao để cảnh báo quân đội đây?

Ái chà, tôi thì chỉ nói chơi vậy thôi. Tuy nhiên, khi phóng viên phỏng vấn quan chức địa phương nọ, thì họ trả lời thế này:
“Đó không phải là Đài đốt lửa hiệu, nó đã bị phá từ trước đấy rồi, đó chỉ là đất trống thôi.”

Cho dù Đài đốt lửa hiệu bị phá từ khi nào đi chăng nữa, tóm lại hiện giờ nó không còn nữa.

Điều này có thể khiến chúng ta hiểu được thái độ thường thấy của ĐCS đối với những di sản văn hóa cổ đại của Trung Quốc.
Minh chứng là vào cách mạng văn hóa, Đảng đã phá dỡ 18 tượng La hán ở chùa Bạch Mã.

Cho đến sau này, khi Đức vua lưu vong Sihanouk của Campuchia muốn đến chiêm ngưỡng, ngay lập tức Chu Ân Lai bèn sai quân mang 18 tượng La Hán khác tới thế chỗ.

Còn dựng hẳn một chùa Bạch Mã giả mạo, để lừa cả người nước ngoài.

Ngoài ra, xây dựng đập thủy điện Tam Hiệp đã tiêu tốn đến hàng tỷ nhân dân tệ, ngày nay rất nhiều chuyên gia cho rằng đó là sai lầm.

Việc xây đập khiến cả 1300 di sản cổ đại bị nhấn chìm.
Câu chuyện tháp Thạch Bảo thì sao? Đây là bức ảnh được chụp hồi trước.

Thực ra, ĐCSTQ rất muốn phá ngọn tháp, song bị người dân phản đối quyết liệt, thế nên họ mới xây bức tường bê tông vừa to oành vừa xấu xí này.

(Theo NTDTV)