Tinh Hoa

Đi Tìm Nơi Có Nhiều Người Đẹp Nhất Trung Quốc

Một cuộc thi sắc đẹp qua Internet xếp hạng các thành phố Trung Quốc dựa trên sắc đẹp của người phụ nữ.

(Loạt ảnh khác phía dưới bài viết)

Một cuộc thi sắc đẹp thường niên qua Internet xếp hạng cho các thành phố ở Trung Quốc dựa trên sắc đẹp của người phụ nữ.

Trong cuộc bỏ phiếu kéo dài hết năm 2013, cư dân mạng trên toàn Trung Quốc, vào lần thứ hai liên tiếp, đã công bố phần thắng thuộc về Thành phố Cáp Nhĩ Tân, trở thành thành phố có nhiều người đẹp nhất.

Dưới đây là top 10 thành phố, được đăng vào ngày 11 tháng Ba năm 2014 trên trang gx.people.com.cn:

1. Cáp Nhĩ Tân,

2. Trùng Khánh,

3. Thành Đô,

4. Vũ Hán,

5. Mễ Chi (Thiểm Tây),

6. Đại Liên,

7. Hân Châu (Sơn Tây),

8. An Khánh (An Huy),

9. Trường Sa,

10. Hàng Châu.

Các cô gái được đánh giá dựa trên ba yếu tố chính: ngoại hình, gu thời trang và sự duyên dáng.Ngoài ra họ phải là công dân địa phương trong độ tuổi từ 16 đến 32. Tính cách, trình độ học vấn, văn hóa, và các phẩm chất khác không được bao gồm trong đánh giá tổng thể.

Quảng Châu không được lọt vào top 10, nhưng một người dùng Internet cho rằng phụ nữ Quảng Châu luôn rất duyên dáng, kín đáo, thông minh và theo con mắt một số người là có phần độc đáo. Cũng theo bình luận này, họ để thua trong cuộc thi chủ yếu là vì họ không chú trọng tới việc thể hiện mình.

Danh sách mới đây nhất không khác nhiều so với năm trước. Cáp Nhĩ Tân, Trùng Khánh, Thành Đô, và Vũ Hán là bốn thành phố đứng đầu trong năm 2012. Cáp Nhĩ Tân xếp thứ nhất trong mục ngoại hình, trong khi Thượng Hải chỉ xếp thứ 20, nhưng giành chiến thắng trong mục thời trang. Trường Sa hạ gục mọi đối thủ khi có những phụ nữ duyên dáng nhất.

Chùm ảnh dưới : Các cô gái thời thượng đi lại trên đường phố đông đúc ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ảnh chụp từ tháng Bảy năm 2012. Đã là năm thứ hai liên tiếp, Cáp Nhĩ Tân được bình chọn bởi cư dân mạng là thành phố có nhiều người đẹp nhất trên cả nước. (my.tianya.cn)

 

 

 

Đọc bản tiếng Trung.

Dịch Việt ngữ bởi: Việt Nguyên
Để đọc bản gốc trên Epoch Times, vui lòng click vào đây.

Theo Việt Đại Kỷ Nguyên