Tinh Hoa

Cựu vận động viên vô địch thế giới đi… ăn mày

Một cựu vận động viên thể dục dụng cụ từng đoạt vô địch thế giới của Trung Quốc, đã phải từ giã sự nghiệp vì chấn thương, vừa được giới truyền thông phát hiện đang biểu diễn trên đường phố để Bắc Kinh, Trung Quốc để sống qua ngày.

Zhang Shangwu là một vận động viên môn thể dục dụng cụ và đã từng đoạt chức vô địch thế giới các trường đại học, nhưng 2 tấm huy chương vàng đó anh đã phải bán với giá rẻ mạt để mua thức ăn.

Vận động viên này còn cho biết có một số người khác cũng lâm vào tình cảnh như anh. Họ cũng phải sống trong cảnh chán chường khi từ giã sự nghiệp thể thao.

Sau khi giã từ sự nghiệp thể thao cựu VĐV vô địch thế giới phải xin ăn.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại (điện thoại anh mua với giá 30 tệ để tìm việc làm), Zhang Shangwu cho biết, gần đây anh đã nhận được một cuộc điện thoại của một vận động viên khác cũng đang túng bấn.

Xuất thân trong một gia đình sống ở vùng nông thôn ở Baoding, tỉnh Hà Bắc, Zhang Shangwu đã được gửi đến một học viện thể thao địa phương từ khi mới 5 tuổi. Sau 7 năm cố gắng phấn đấu, anh cảm thấy mình có đủ khả năng để vào đội tuyển quốc gia. Năm 2001, anh được đưa vào tham gia giải vô địch thế giới các trường đại học.

Sự nghiệp thể thao của anh được ghi nhận khi anh giành được huy chương vàng trong giải vô địch thế giới các trường đại học. Cơ hội tham gia Olympics Athens năm 2004 nằm trong tầm tay nhưng vào năm 2002 trong một lần tập luyện anh đã bị đứt gân gót chân.

Chấn thương của anh đã không hồi phục hoàn toàn, anh đã bỏ lỡ nhiều trận đấu. Đến năm 2005, anh đã phải từ giã sự nghiệp và được chính quyền tỉnh trả số tiền là 38 ngàn tệ. Anh cho biết: “Họ trả tôi số tiền này đồng nghĩa với việc họ sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào với tương lai của tôi nữa”.

“Sau khi rời bỏ sự nghiệp thể thao tôi đã làm nhân viên giao hàng. Sau một thời gian, chấn thương tái phát nặng hơn, tôi đã không thể tiếp tục công việc, thậm chí đi bộ lâu cũng khó khăn”.

Zhang Shangwu phải biểu diễn trên đường phố để mưu sinh. (Nguồn: CFP)

Số tiền đó anh đã phải chi xài hết để chữa bệnh cho ông nội bị xuất huyết não. “Tôi đã tiêu hết số tiền đó, sau đó tôi còn phải bán cả huy chương để mua thức ăn”.

Đến năm 2007, anh trở thành kẻ trộm cắp rồi bị bắt ở Bắc Kinh và mới được thả tự do từ tháng 4. “Mới ra tù tôi phải xin ăn và ngủ qua đêm ở quán cà phê”, anh giãi bày.

Sự việc của anh đã gây sốc cho dư luận tại Trung Quốc, nhiều người chỉ trích rằng, việc để nhiều vận động viên giải nghệ lâm vào hoàn cảnh khó khăn là không thể chấp nhận.

Đồng nghiệp cũ của anh cũng ngao ngán chia sẻ với một trang web Trung Quốc rằng anh rất lo lắng về sự tác động của vụ việc này tới môn thể dục dụng cụ. “Một nhà vô địch thế giới còn lâm vào cảnh bi đát đến thế, sau này ai còn muốn làm vận động viên thể dục dụng cụ nữa”.

Anh Zhang cho biết, hiện đang được một tờ báo tài trợ cho ở khách sạn, anh rất vui khi được giúp đỡ và sẽ tìm một công việc mới.

Trần Đức (Theo Telegraph)