Karlsruhe: Thành phố hình cây quạt

29/07/11, 21:55 Bí ẩn, Chuyện lạ

Karlsruhe ở Tây Nam của nước Đức là một thành phố còn tương đối mới. Thành phố được bá tước Karl Wilhelm của Baden-Durlach thành lập năm 1715, ngay giữa vùng đất săn bắn được bá tước ưa chuộng, sau khi nơi ngự trị của ông bị tàn phá năm 1689.

 

Bá tước ra lệnh cho xây tất cả các con đường đều phải quy về lâu đài của ông, như những nan quạt xòe ra. Vì thế mà Karlsruhe tự xưng là “thành phố hình cây quạt”.

Lâu đài Karsruhe

Cho đến ngày nay, quảng trường rộng lớn trước lâu đài vẫn là trung tâm của thành phố. Lâu đài gồm 3 dãy nhà do bá tước Karl Friedrich, cháu của người thành lập thành phố, cho xây trong thời gian 1752-1775. Chỉ còn chiếc tháp cao ở giữa là thuộc về lâu đài trước đó. Ngày nay, lâu đài này là Viện bảo tàng tiểu bang Baden.

Vườn rộng lớn ở phía sau lâu đài được kiến tạo theo lối vườn Anh, có một hồ lớn và nhiều bãi cỏ. Cạnh bên là vườn bách thảo, vườn cam và về phía Nam của vườn bách thảo là Nhà nghệ thuật Quốc gia.

Cổng vườn Bách thảo

Ở phía Nam của lâu đài, sau quảng trường là nơi họp chợ, trái tim của thành phố, các công trình kiến trúc bao quanh đều là tác phẩm của kiến trúc sư Friedrich Weinbrenner.

Tòa đô chính Karlsruhe ở nơi họp chợ

Nổi bật nhất là kim tự tháp được xây bằng sa thạch đỏ, biểu tượng của Karlsruhe. Bên trong là hầm mộ của người đã thành lập thành phố. Năm 1807, khi ngôi nhà thờ ở nơi họp chợ, nơi an nghỉ cuối cùng của người thành lập thành phố, bị giật sập, hầm mộ cần phải được che chắn. Kiến trúc sư Weinbrenner nghĩ ra một giải pháp đơn giản: Dựng một vài thanh, đóng vài mảnh gỗ vào, sơn phết, thế là xong.

Các công trình xây dựng của kiến trúc sư Weinbrenner ở nơi họp chợ

Khi cái giải pháp tạm thời bắt đầu xuống cấp 11 năm sau đó, Đại công tước Ludwig cho phá bỏ kim tự tháp bằng gỗ và xây một cái mới. Mãi 7 năm sau đó, kim tự tháp bằng đá mới hoàn thành.

Kim tự tháp – biểu tượng của thành phố

Phía Tây của nơi họp chợ là tòa đô chính, đối diện là nhà thờ Tin Lành của thành phố, được ông Weinbrenner kiến tạo giống như một đền thờ Hy Lạp thời Cổ đại.

Gian hàng bán hoa ở nơi họp chợ

Con đường mua sắm chính của Karlsruhe, phần lớn chỉ dành riêng cho người đi bộ chính là trục Đông-Tây của thành phố hình quạt đi ngang qua nơi họp chợ.

Con đường mua sắm chính của Karlsruhe

Và nếu như thời tiết không cho phép dạo phố thì một nửa thích đi tiêu tiền của thế giới có thể vào trung tâm mua sắm Ettlinger Tor ở gần đó, có khoảng 130 cửa hàng.

Trung tâm mua sắm Ettlinger Tor

Thành phố Karlsruhe không phải là một thành phố du lịch nổi tiếng. Bàn về Karlsruhe, nhà thơ Harald Hurst đã từng nói rằng: “Có ít công trình xây dựng ngoạn mục, Karlsruhe với chưa đến 300 năm tuổi có quá ít lịch sử cho việc này. Các công trình xây dựng của kiến trúc sư Weinbrenner không phải là không đẹp, nhưng cũng không đến mức du khách yêu thích chúng. Có quá ít Baroque xa hoa, không có Gothic cao quý, không có nhà khung gỗ lãng mạn”.

Người dân ở đây dường như hài lòng với cuộc sống tỉnh lẻ. Nhưng tuy vậy, với khoảng gần 300.000 dân Karlsruhe cũng không phải là thành phố nhỏ. Ở đây có trường Đại học Kỹ thuật được thành lập năm 1825 là Đại học Kỹ thuật lâu đời nhất ở Đức, nơi Heinrich Herzt đã nghiên cứu về sóng, tần sóng trong khoảng thời gian từ 1885 đến 1889. Karsruhe cũng là nơi đặt trụ sở của Tòa án Liên bang Đức và Tòa án Hiến pháp Đức.

Karlsruhe – thành phố hình cây quạt

Phan Ba
Nguoiduatin

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x