Tinh Hoa

Đài Bắc, Đài Loan: Thắp nến tưởng niệm trong mưa để tưởng nhớ các học viên đã bị tra tấn đến chết ở Trung Quốc

Vào 7 giờ tối ngày 17 tháng 7 năm 2011, hơn 1.500 học viên Pháp Luân Công đã tham gia vào một buổi thắp nến tưởng niệm để tưởng nhớ các học viên đã bị tra tấn đến chết ở Trung Quốc vì giữ vững niềm tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn.

Thắp nến tưởng niệm và một cuộc họp báo đã được tổ chức bất chấp trời mưa lớn. Bầu không khí trang nghiêm và cảm động. Hai đài truyền hình địa phương và Liberty Times đã theo dõi sự kiện.


Ngày 17 tháng 7 năm 2011, hơn 1.500 học viên Pháp Luân Công đã tham gia vào một buổi thắp nến tưởng niệm để tưởng nhớ các học viên đã bị tra tấn đến chết ở Trung Quốc.

Các học viên ngồi trước các di ảnh của các đồng tu đã bị tra tấn đến chết ở Trung Quốc bởi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong 12 năm qua, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ.


Thắp nến tưởng niệm

Học viên Liao Hsiao-feng đã đọc một bài phát biểu để tưởng niệm: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đi theo Chân-Thiện-Nhẫn và đã phải chịu đựng 12 năm cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Đối mặt với cuộc bức hại, các học viên vẫn đang yêu cầu những kẻ thủ phạm phải chấm dứt cuộc bức hại. Các học viên vẫn khuyên mọi người hiểu sự thật về Pháp Luân Công và chấm dứt cuộc bức hại.”


Theresa Chu, phát ngôn viên của Nhóm Luật sư Pháp Luân Công Đài Loan

Theresa Chu, phát ngôn viên của Nhóm Luật sư Pháp Luân Công Đài Loan nói: “Pháp Luân Công đã truyền rộng trên khắp thế giới. Ngày càng có nhiều người biết sự thật về cuộc bức hại. Ngày càng có nhiều người ủng hộ Pháp Luân Công. Cho đến nay, ĐCSTQ đã không cho thấy dấu hiệu chấm dứt cuộc bức hại. Chúng tôi yêu cầu tất cả các quan chức ĐCSTQ phải chấm dứt cuộc bức hại. Nếu không, lịch sử sẽ xét xử họ.”


Gao Wei-bang, Giám đốc Hiệp hội Các nạn nhân của Các nhà đầu tư Đài Loan ở Trung Quốc

Gao Wei-bang, Giám đốc Hiệp hội Các nạn nhân của Các nhà đầu tư Đài Loan ở Trung Quốc, nói rằng ông đã vận hành một công việc kinh doanh ở Trung Quốc vào năm 1999 và đã thấy ĐCSTQ vu khống và bức hại Pháp Luân Công như thế nào. Ông nhấn mạnh: “Miễn là ĐCSTQ nắm quyền lực, cuộc bức hại sẽ không chấm dứt. Một chế độ như vậy sẽ sớm sụp đổ. ”


Yang Hong-hsian, Chủ tịch Liên đoàn Bảo vệ Nhân quyền Đài Loan

Yang Hong-hsian, Chủ tịch Liên đoàn Bảo vệ Nhân quyền Đài Loan, đã chỉ ra: “Tôi ở đây để nói với mọi người rằng liên đoàn quan tâm đến tất cả nhân quyền ở Trung Quốc. Chỉ cần một người không có tự do, tự do của những người khác đều bị đe dọa.


Wang Chan-hsung, một luật sư ở ủy ban nhân quyền của Hiệp hội Luật sư Đài Bắc

Wang Chan-hsung, một luật sư ở ủy ban nhân quyền của Hiệp hội Luật sư Đài Bắc, thay mặt giám đốc hiệp hội chúc mừng các học viên. Ông nói: “Tôi thực sự ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công. Các bạn đã tiến hành hoạt động này ngay cả khi trời mưa thể hiện quyết tâm của các bạn để chấm dứt cuộc bức hại và tìm kiếm sự tự do tín ngưỡng. Bây giờ sự trao đổi qua eo biển là rất thường xuyên. Nếu người dân Đài Loan không muốn đứng lên ngăn chặn ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, ai sẽ lên tiếng cho chúng ta khi bộ máy chính quyền ĐCSTQ vào Đài Loan? ĐCSTQ bức hại tự do tín ngưỡng. Tôi hy vọng rằng chế độ ĐCSTQ sớm sụp đổ và người dân Trung Quốc có thể có tự do tín ngưỡng.”


Giáo sư Wu Hui-lin, Giám đốc của Hiệp hội Nhân quyền Trung Quốc

Giáo sư Wu Hui-lin, Giám đốc của Hiệp hội Nhân quyền Trung Quốc, đặt vấn đề nghi ngờ sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Ông chỉ ra rằng có những vấn đề nghiêm trọng về kinh tế và xã hội ở Trung Quốc và rằng các cuộc biểu tình đã mọc lên như nấm. Nhiều du khách từ đại lục thăm Đài Loan và biết sự thật về cuộc bức hại. Ông hy vọng rằng những du khách sẽ mang sự thật về đại lục và nói với người thân và bạn bè họ, điều đó sẽ đẩy nhanh sự tan rã của ĐCSTQ.

Một học viên nói: “Chừng nào cuộc bức hại chưa chấm dứt, chúng tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực của mình để chấm dứt nó“. Đó là một ý kiến chia sẻ của tất cả các học viên.

Bài của Liu Wen-hsin

minhhue.net