Tinh Hoa

Cuộc sống nặng nề bên trong khu chung cư xập xệ nhất Sài Gòn

Môi trường nhếch nhác, sự nguy hiểm rình rập từng giờ từng ngày, an ninh kém, nhiều tầng bị bỏ hoang lâu ngày… là cuộc sống bên trong khu chung cư quá hạn sử dụng này.

 Chung cư 727 đường Trần Hưng Đạo (quận 5) là một trong những chung cư cũ nguy hiểm nhất hiện nay ở Sài Gòn. Với kết cấu cũ kỹ được xây dựng từ năm 1975, đây đã từng là nơi sinh sống lý tưởng của hơn 600 hộ dân với gần 2.500 nhân khẩu. Tuy nhiên, với thời gian và sự thiếu đầu tư trong việc sửa chữa – bảo quản, chung cư 727 hiện chỉ là một khối nhà khổng lồ hoang tàn, nhếch nhác và đầy nguy hiểm.

 

Được biết, UBND TPHCM đã chỉ đạo các ban ngành liên quan khẩn trương di dời dân khỏi chung cư với thời hạn di dời là ngày 30.4.2008 nhưng cho đến nay (sau 5 năm) việc này vẫn chưa được hoàn tất. Còn gần 200 hộ dân vẫn chưa thực hiện công tác di dời theo luật định vì những rắc rối giấy tờ chưa được giải quyết theo ý muốn.

Tuy nhiên, thực tế cho biết, đa số những người được phỏng vấn tại khu chung cư vào chiều ngày 3/12/2013 đều cho biết họ chỉ là người thuê lại nhà để sống chứ không phải chủ nhà. “Ở đây hầu như không còn hộ chủ nhà nào cả, đa số là dân nhập cư ít tiền nên thuê lại ở tạm bợ như bọn tôi thôi” – cô Như (làm nghề phụ bán rau củ ở chở Cầu Muối chia sẻ).

Qua tìm hiểu cho biết, chung cư này quá vắng vẻ, toàn bộ tòa nhà đều ngập ngụa trong rác rưới bẩn thỉu, hệ thống ống nước vỡ tan tành từ trên xuống dưới, tường vách bị đập phá hoang tàn, mùi hôi thối nồng nặc khắp nơi… Người dân chỉ sống chủ yếu ở mấy tầng dưới còn các tầng trên bỏ hoang trong rất nhếch nhác và lạnh lẽo. Bất kì ai bước lên những bậc thang đầy rác của nơi này đều phải cảm thấy dựng tóc gáy bởi không khí lạnh tanh, hoang tàn đến sợ của nó.

Đúng như cô Như chia sẻ, ở đây đa số là người thuê nhà giá rẻ. Các chủ nhà đầu đã chuyển đi nơi an toàn khác và cho thuê lại căn hộ của mình với cái giá khá bèo (so với vị trí trung tâm của tòa nhà) là 600 – 800k/ tháng. Cư dân hiện tại của chung cư là những người dân lao động nghèo, một số ít sinh viên khó khăn… 

Một người dân giấu tên cho biết: “Ở đây ghê lắm, ai cũng sợ nhưng sống lâu thành quen. Mình nghèo, ít tiền thì phải chịu chứ có ai muốn sống ở một chỗ có thể sập bất kì lúc nào đâu. Lại thêm cảnh trộm cắp, xì ke, tệ nạn. Cứ treo cái gì ra là tụi nó quơ ngay cái đó, quần áo giày dép gì cũng không tha. Tui mướn ở đây hơn năm rồi, cũng mong đổi đời ra chỗ khác sống trước khi nó sập xuống đè chết cả nhà mình.”

Theo kenh14