Tinh Hoa

Sống khỏe mạnh nhưng vẫn bị tuyên bố là… đã chết

Tại bang Ohio, luật pháp quy định không được phép thay đổi thông báo chứng tử trong vòng 3 năm.

Mặc dù vẫn còn sống và bất ngờ xuất hiện sau hơn 20 năm bị báo mất tích nhưng một người đàn ông sống tại Mỹ vẫn không được chứng nhận lại và vẫn bị coi là người đã chết trên danh nghĩa pháp luật.   Ông Donald Eugene Miller Jr, hiện 61 tuổi được báo mất tích tại một thị trấn thuộc bang Ohio vào năm 1986. Sau nhiều năm không nhận được bất cứ thông tin gì từ ông Miller, vợ của ông đã thông báo với chính quyền để làm thủ tục chứng tử cho ông vào năm 1994 để hai đứa con nhận được trợ cấp nuôi dưỡng.  

Dù vẫn còn sống nhưng trên danh nghĩa, ông Miller vẫn là một người đã chết.

Nhưng vào năm 2005, ông Miller bất ngờ xuất hiện tại bang Ohio và nhận được tin báo về giấy chứng tử của mình. Tuy nhiên, ông cũng lo sợ sẽ không thể lấy lại số chứng minh thư nhân dân trước kia.

Thứ Hai vừa qua, ông Miller đã đâm đơn kiện ra tòa yêu cầu chính quyền phải thông báo lại về phán xét của mình. Ông cho biết, trong suốt quãng thời gian lang thang, ông là một người nghiện rượu nặng vì vậy không thể nhận thức được phải làm gì sau khi bị mất việc. Hiện ông muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới nhưng quan tòa đã từ chối yêu cầu của ông vì lý do thời hạn 3 năm thay đổi thông báo chứng tử của bang. Quan tòa Davis cho rằng, dù ông Miller vẫn khỏe mạnh nhưng theo luật pháp quy định, trên danh nghĩa, ông ta vẫn là một người đã chết.

Ông Davis cũng phải thừa nhận đây là một trường hợp vô cùng kỳ lạ mà ông từng gặp phải.

Hiện ông Miller đang chuẩn bị đâm đơn kiện lên tòa án cấp cao hơn nhưng luật sư Francis Marley  cho biết, họ không có đủ cơ sở để thắng trong vụ kiện này.   Theo Chi Mai (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)