Tinh Hoa

Vượt Đại Tây Dương bằng… 365 quả bóng bay như trong phim Up

Lấy cảm hứng từ nguyên mẫu ngôi nhà bóng bay của ông lão Carl Fredricksen trong bộ phim hoạt hình “Up” (Vút bay) của hãng Pixar, mới đây, nhà thám hiểm Jonathan Trappe, 39 tuổi, người Mỹ lại một lần nữa ghi danh bằng kỷ lục vượt Đại Tây Dương bằng chùm bóng bay 365 quả.

Nguyên mẫu ngôi nhà bóng bay trong bộ phim hoạt hình “Up” đã bước ra đời thực.


Đây là kỷ lục thám hiểm bằng bóng bay lần thứ hai của ông Jonathan Trappe.

Ông Trappe – quản lý dự án công nghệ thông tin sống tại thành phố Raleigh, Bắc Carolina, Mỹ đã từng được biết đến với kỷ lục bay nganh kênh đào Anh bằng một chùm bóng bay vào tháng 5/2010. Nhưng lần này, ông Trappe sẽphải vượt qua quãng đường dài 4.023km trong dự kiến 7 ngày lơ lửng giữa bầu trời. Ước tính độ cao của khinh khí cầu bóng bay ở vào khoảng 5.500m cho tới 7.600m.

Khinh khí cầu bóng bay đầy màu sắc của nhà thám hiểm Jonathan Trappe.

Và nguyên mẫu ngôi nhà bóng bay của ông lão Carl Fredricksen trong “Up”.

Được biết, chuyến bay được khởi hành từ thành phố Caribou, bang Maine, Mỹ. Trong chuyến bay mạo hiểm này, ông Trappe có thể dừng lại ở bất cứ nơi nào trong khoảng Na Uy và Bắc Phi hoặc cũng có thể sẽ phải hạ cánh ở giữa biển khơi.

Trước ông Trappe cũng đã có 5 người từng thử sức với màn vượt đại dương mạo hiểm này nhưng không may, tất cả trong số đó đều đã tử nạn. Vì vậy, nhà thám hiểmcũng không khỏi lo lắng trước thời điểm diễn ra cuộc hành trình. Ông thú nhận: “Tôi chỉ lo rằng mình sẽ tử nạn như những người đi trước. Trái tim tôi có thể sẽ không thôi thúc đập như bây giờ nữa.”.

Một số hình ảnh đẹp mắt khác trong công tác chuẩn bị cho hành trình thám hiểm:

Những quả bóng bay màu sắc được bơm đầy khí heli.

Mặc dù đã từng mạo hiểm trước đó nhưng ông Trappe vẫn cảm thấy lo sợ trong chuyến đi lần này.

Chùm 365 quả bóng bay đưa nhà thám hiểm vượt Đại Tây Dương.

(kenh14.vn)