Tinh Hoa

Đi khám răng, cụ ông mất mũi

Một cụ ông, 83 tuổi, người Anh đang kêu gọi giúp đỡ  khi chiếc mũi giả mới được cấy ghép của ông bị mất sau một lần ông đi khám răng. 
 
Ông Cyril Osment cho biết do bị ung thư da nên ông đã phải trải qua một ca phẫu thuật cắt bỏ mũi thật và cấy ghép lại mũi giả từ 3 tháng trước. 

Cụ Cyrill sau khi bị mất mũi 


Cuộc sống của cụ ông này đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi ông có mũi giả, nhưng hiện tại cụ Cyril vô cùng lo lắng và không dám ra ngoài sau khi bị mất chiếc mũi này.

Cụ ông Cyrill kể lại rằng, tuần trước cụ có tới một phòng khám nha khoa nhỏ ở Westbury, Dorset nơi cụ sống để khám răng. Sau khi khám  xong, cụ Cyrill ra về như bình thường mà không hề biết rằng chiếc mũi giả đã biến mất. 

Nếu không tìm thấy chiếc mũi đã mất cụ Cyrill có thể phải trả khá nhiều tiền để có được mũi mới 


Khi về tới nhà và đi vào phòng ngủ để nghỉ ngơi, cụ Cyrill đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn trong gương và phát hiện ra chiếc mũi trên mặt  đã không còn nữa. 

(vtc.vn)