Tinh Hoa

10 tuyệt chiêu giấu tiền của các tham quan Trung Quốc

Két sắt an toàn – cựu Giám đốc Sở Dân sự Thâm Quyến đã giấu tiền tham nhũng trong két sắt cao 90 cm (Stew Dean/Flick)  

Ngày 3 tháng 7, tờ Nhân dân Nhật báo của chính quyền Trung Quốc đã đăng tải một bài viết có tựa đề “Những địa điểm các quan chức tham nhũng cất giấu tiền bạc”. Bài viết miêu tả những chỗ cực kỳ bí mật mà các tham quan Trung Quốc cất giấu những đồng tiền bất chính.

1. Giấu tại nhà riêng. Cựu Phó giám đốc Sở Ngoại Thương tỉnh Hà Bắc đã ăn hối lộ tổng số tiền hơn 47 triệu nhân dân tệ (7,6 triệu đô la Mỹ). Để cất giấu số tiền khổng lồ này, ông ta đã chi nửa triệu nhân dân tệ để mua một ngôi nhà kín đáo tại Bắc Kinh và cất trữ tiền ở đó.

2. Giấu trong két sắt. Cựu Giám đốc Sở Dân sự thành phố Thâm Quyến đã nhét toàn bộ tiền hối lộ đầy một két sắt cao hơn 90 cm. Để vận chuyển số tiền đó, các điều tra viên đã phải điều động 2 xe chuyên dụng và phải mất 5 giờ đồng hồ để 5 giao dịch viên ngân hàng có thể đếm hết toàn bộ số tiền. Một máy đếm tiền tự động đã bị hỏng do phải chạy liên tục trong thời gian dài.

3. Chôn dưới ao. Cựu Phó chủ tịch huyện Mông Âm, người được biết đến với biệt danh “Nghi Mông đệ nhất tham quan”, đã gửi 5,6 triệu nhân dân tệ (910.000 đô la Mỹ) vào 37 tài khoản ngân hàng khác nhau tại Tế Nam và Mông Âm dưới tên vợ con, họ hàng. Ông ta giấu các loại sổ sách, giấy tờ ghi chép cùng vàng bạc, trang sức vào một hộp trà và chôn dưới ao nhà mình. 

4. Giấu tiền ở khắp nơi. Cựu Giám đốc  Sở Lương thực thành phố Bắc Phiếu tỉnh Liêu Ninh đã giấu tiền bạc ở bất cứ nơi nào có thể. Các điều tra viên đã phát hiện ra 60.000 nhân dân tệ (9.800 đô la Mỹ) được cất giấu ở bàn làm việc trong văn phòng của ông, và một chứng chỉ tiền gửi 540.000 nhân dân tệ (88.000 đô la) dưới gầm giường. Người ta còn tìm thấy 120.000 nhân dân tệ (20.000 đôla Mỹ) trong tầng hầm, 99.900 đôla Mỹ trên trần nhà bếp và một sổ ghi chép với số dư hơn 400.000 nhân dân tệ trong ống nước ngoài ban công. Sau đó họ còn phát hiện một sổ ghi chép khác với số dư hơn 300.000 nhân dân tệ được giấu trong bếp, 300.000 nhân dân tệ giấu trong phòng ngủ và 300.000 nhân dân tệ khác được phát hiện tại tiền sảnh nhà ông này.

5. Giấu trong thắt lưng. Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng tại Quý Châu, Trường Xuân đã giấu quyển sổ ghi chép một lượng lớn tiền gửi ngân hàng trong một chiếc thắt lưng tự tạo. Cho đến một hôm, chiếc thắt lưng cùng với  quần của ngài Phó Chủ tịch bị ăn trộm thì vụ việc mới bị bại lộ vì tên trộm đã vứt quyển sổ ghi chép ra ngoài đường.

6. Giấu trong nhà vệ sinh. Nguyên Giám đốc công ty Dịch vụ hậu cần của Học viện Hoài Hải đã nhận hối lộ tổng cộng 390.000 nhân dân tệ (63.000 đô la Mỹ). Khi sự việc bị bại lộ, ông ta đã đem sổ sách ghi chép giấu vào sau quạt thông gió ở nhà vệ sinh nữ bên ngoài văn phòng làm việc.

Hầm cầu tiêu – Cựu Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Giang Tô đã nhận hối lộ tổng số tiền gần 4 triệu nhân dân tệ (650.000 đôla Mỹ) và đã giấu ở nhiều nơi khác nhau trong đó có giấu cả ở hầm cầu tiêu(alurien/Flickr)

7. Giấu dưới hầm cầu tiêu. Nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Giang Tô đã nhận tổng số tiền hối lộ là gần 4 triệu nhân dân tệ (650 nghìn đôla Mỹ). Sau khi bị phát hiện, ông ta đã bọc tiền vào nhiều lớp nylon rồi giấu trong ống tre, trong đống củi, vứt xuống ruộng lúa và thậm chí giấu trong hầm cầu tiêu.

8. Giấu tại chính những địa điểm không an toàn. Sau khi bị phát hiện tham nhũng, nguyên Phó Giám đốc nhà máy Liên Minh thành phố Nam Kinh đã giấu hơn 1 triệu nhân dân tệ vào trong chum gạo và giấu một chiếc đồng hồ Rolex vào sau điều hòa nhiệt độ. Sau đó vì cảm thấy không an toàn, ông ta chia nhỏ số tiền ra rồi giấu tại nhiều nơikhác nhau trong nhà anh rể: sau tủ lạnh, trong bao gạo, trong hộp bánh trung thu, trong hộp mỳ và dưới gầm giường. Trong khi đó, những chứng chỉ tiền gửi với tổng giá trị hơn 1 triệu nhân dân tệ, tiền mặt và một số đồng hồ Rolex được tìm thấy trong nhà kho.

9. Giấu trong đống rác. Nguyên Trưởng Ban Đường bộ thành phố Quảng Châu đã nhét 2,8 triệu nhân dân tệ (456.000 đô la Mỹ) trong một vali có mã số và chôn dưới đống rác tại nhà anh trai ở ngoại thành. Ông ta cũng giấu vài triệu nhân dân tệ vào trong bình gas. Điều đáng ngạc nhiên là bình gas này vẫn có thể sử dụng bình thường.

10. Dưới ao cá. Theo một tờ báo Hồng Kông có tên là “Đại Công Báo”, Văn Cường, nguyên Trưởng Ban Pháp luật Trùng Khánh đã giấu tiền dưới ao cá gần sân bay. Phải mất 2 ngày các nhân viên điều tra mới có thể bóc hết các lớp giấy bọc ra khỏi các bọc tiền vì có rất nhiều lớp giấy chống thấm. “Có đến gần 20 triệu nhân dân tệ (3,25 triệu đôla Mỹ)!” Một nhân viên điều tra nói. “Mỗi gói tiền được bọc rất cẩn thận, đến nỗi mà không có một tờ tiền nào bị ướt. Phải mất một thời gian khá lâu để gói đống tiền này và nơi giấu tiền cũng thật kỳ lạ. Nếu không được thông báo thì không ai có thể tìm thấy chúng. Ông ta như là một cảnhsát hình sự đầy kinh nghiệm”.

Ao cá giấu tiền – theo tờ Đại Công Báo Hồng Kông, Văn Cường, nguyên Trưởng Ban Pháp luật Trùng Khánh, đã giấu tiền trong một ao cá gần sân bay. (eamoncurry123/Flick).

Theo 

ChinaGaze