Tinh Hoa

Thợ cắt tóc vỉa hè Hà Nội lên báo Mỹ

Chân dung những người thợ cắt tóc vỉa hè bình dị, có thể bắt gặp trên mọi góc phố của Hà Nội, đã được đăng tải trên trang tin NBC của Mỹ.

Ông Thuan, 78 tuổi, hút thuốc lào trong khi chờ khách đến cắt tóc. Ông Thuan đã hành nghề cắt tóc vỉa hè suốt 30 năm sau khi giải ngũ.
 

 
Phóng viên Chris McGrath viết rằng các điểm cắt tóc vỉa hè của Hà Nội là một truyền thống đã có từ thế kỷ 18.
 
Hiện tại, trung bình giá của mỗi lần cắt vào khoảng 20-80.000 đồng, phụ thuộc vào tay nghề của thợ cắt và liệu khách hàng có phải là người quen hay không.
 
Phần lớn các thợ cắt tóc vỉa hè là các cựu quân nhân. Sau khi nghỉ hưu, họ mở cửa hàng cắt tóc ven đường để cuộc sống đỡ nhàm chán, đồng thời có thêm thu nhập để trang trải các chi phí trong gia đình.


Ông Kiem, 58 tuổi, chọn cho mình điểm cắt tóc là dưới bóng một gốc cây cổ thụ.


Ông Voi, 43 tuổi, đọc báo trong lúc vắng khách.
 
Ông Toan, 55 tuổi, cũng hành nghề cắt tóc vỉa hè hơn 30 năm qua.

Điểm cắt tóc đơn sơ của ông Khoi, 49 tuổi, nằm cạnh một bụi tre râm mát.


Ông Lai, 62 tuổi, đã hành nghề cắt tóc hơn 20 năm sau khi giải ngũ.


Ông Binh, 60 tuổi, vừa đọc báo vừa hút thuốc trong lúc vắng khách.
 


Phần lớn các thợ cắt tóc vỉa hè là các nam giới đứng tuổi.

Tuy nhiên, cũng có không ít các bạn trẻ coi đây là nghề chính kiếm sống.


Anh Quy mới 34 tuổi nhưng cũng đã làm nghề cắt tóc được 14 năm.

Anh Giang, 29 tuổi, bước vào nghề cắt tóc sau khi rời ghế nhà trường. Cho đến nay, anh đã làm nghề này được 6 năm.
 


An Bình
Theo NBC