Tinh Hoa

Bộ trưởng cười ngặt ngẽo trong quốc hội

Bộ trưởng Giáo dục Israel đã bật cười ngặt nghẽo khi cắt nghĩa từ “thâm nhập” trong một bài phát biểu về nạn buôn lậu trong các trại giam.

Ông Shai Piron, một người Do thái, đã không thể nói hết câu đầu tiên trong bài phát biểu bởi cười quá nhiều.

Đoạn video về vị Bộ trưởng “quá kích động” này đã nhanh chóng lan truyền trên các trang web của Israel.

Ông Piron đã có bài diễn văn tại Quốc hội về đạo luật mới chống lại nạn buôn lậu điện thoại di động vào các nhà tù.

Tuy nhiên, mặc dù đã cố gắng nhắc lại, ông vẫn không thể tiếp tục bài phát biểu mà không cười.

Cuối cùng ông đành phải “đầu hàng” và nhờ một đồng nghiệp trong nội các lên đọc giúp.

“Thưa toàn thể Quốc hội, mục đích của đạo luật này là nhằm đối phó với một hiện tượng nghiêm trọng- ‘sự thâm nhập’ của các đồ vật bị cấm vào trong nhà giam,” ông nói trong phiên họp diễn ra vào buổi tối 3/6 và được trực tiếp trên kênh truyền hình Knesset.

Ông đã bật cười ngay khi vừa dứt lời và cố gắng lấy lại bình tĩnh sau đó.

Tuy nhiên, khi các khán giả ở bên dưới cũng bắt đầu cười, Bộ trưởng Giáo dục Israel đã không thể kiềm chế được.

Ông tiếp tục phá lên cười về những ẩn ý tình dục khi từ “thâm nhập” xuất hiện lần thứ hai trong bài diễn văn.

Các nhà lập pháp có mặt trong phòng họp cũng không giấu nổi những tiếng cười khúc khích.

Cố gắng để tiếp tục, ông Piron lau nước mắt và hắng giọng để ngừng cười. Nhưng cuối cùng ông đành bỏ dở bài phát biểu và đi về chỗ ngồi.

Sầm Hoa (Theo Daily Mail)

(vietnamnet.vn)