Tinh Hoa

Bị phạt tiền và tù vì tội nhát ma

Khi một người bạn phàn nàn về việc bị ‘ma’ ám, Jasmine Soh Fang Ling đã vạch ra một kế hoạch xảo quyệt để trục lợi.


Jasmine Soh Fang Ling đã lừa bạn về chuyện ma ám để trục lợi

Jasmine Soh Fang Ling đã giả vờ rằng cô có một ‘bà dì’ có thể làm tà phép để đuổi hồn ma với một khoản phí.

Hôm thứ Ba vừa qua, cô gái Soh 26 tuổi đã bị kết án tù 6 tháng vì tội lừa đảo nhát ma người khác.

Phiên tòa đã nghe Soh kể lại việc bắt Ong Hwee Lay trả khoản ‘phí’ là 14.000 đô-la Singapore trong vòng 5 tháng.

Soh còn thường xuyên gọi điện thoại cho nạn nhân và giả làm tiếng ma để hù nạn nhân. Hai cô gái này từng là bạn kể từ năm 2003.

Trước đó, Ong từng làm trợ lý bán hàng cho một văn phòng ở Pây Lebar. Cô từng trải qua chuyện không may, và cảm thấy không thoải mái ở công ty.

Ong nói rằng văn phòng của cô bị ‘ma ám’ và ‘con ma’ này đang theo đuổi cô.

Không lâu sau đó, Ong đã từ chức và xin nghỉ việc. Còn Soh làm ở công ty MediaCorp, cô cần tiền để trang trải cho thói quen chi tiêu, trong đó có cả việc chơi game online.

Soh đã quyết định lừa Ong khi nói rằng có hai ‘hồn ma’ ở văn phòng đã ‘ám’ Ong, theo cô về nhà và khiến cô gặp vận rủi.

Trong khoảng từ tháng 11/2009-4/2010, Soh đã lừa bạn là Ong để có được số tiền rất lớn phải trả cho việc ‘trung gian’ giúp trừ tà ma vốn dĩ không hề có trên thực tế.

Trong khi đó, Ong phải rút cả tiền bảo hiểm của mình ra để có tiền đưa cho bạn vì đã ‘giúp’ mình xóa vận rủi.

(vietnamnet.vn)