Tinh Hoa

Nhà tù sướng như ‘thiên đường’ ở Italia

Các du khách đến hòn đảo đầy cát trắng ở miền tây Italy là Pianosa được đón
tiếp theo một cách rất đặc biệt, có 5 tù nhân sẽ giúp đưa họ về phòng khách sạn
thay vì có các nhân viên thông thường.

Đảo Pianosa

Bức tường bê tông với an ninh thắt chặt chính là minh chứng cho một thời quá
khứ giam giữ những ông trùm mafia khét tiếng được cho là đặc biệt nguy hiểm. Họ
được giam trên hòn đảo biệt lập này cho tới khi nhà tù đóng cửa vào năm 1998.

Tuy nhiên, đến năm 2000 thì những tù nhân lại quay trở lại hòn đảo xinh đẹp
này, nhưng với một cuộc sống khác bên ngoài song sắt nhờ có một chương trình đặc
biệt do một hợp tác xã tên là San Giacomo cùng với một nhà tù khác ở đảo Elba
cùng thực hiện.

Các tù nhân sẽ phục vụ các khách du lịch trong quá trình họ nghỉ lại đảo, từ
việc dọn phòng, đến sắp xếp chuyến đi và cả nấu ăn, bán đồ lưu niệm, nhân viên
quầy bar. Đó được coi là một quá trình đào tạo nghề và giúp các tù nhân có thể
tái hòa nhập cộng đồng tốt hơn.

“Đó quả là một sáng kiến tích cực. Sáng kiến này co phép mọi người dần dần
tái hòa nhập vào xã hội mà ít bị sang chấn (tinh thần) sau khi mãn hạn tù” – ông 
Brunello De Batte, trưởng hợp tác xã nói.

Vì vẫn là tù nhân nên họ không thể rời đảo và nghỉ đêm trong các căn phòng
đặc biệt.

Dấu tích của nhà tù cũ
Du khách tắm nắng bên ngoài nhà tù cũ
Tù nhân phục vụ nấu nướng
… hoặc dọn dẹp phòng

(vietnamnet.vn)