Tinh Hoa

2 cha con ngư dân bị tàu lạ đâm: “Có chết cũng không bao giờ được buông cổ ba”

Ngày 8/5, tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết đang cấp cứu cho hai cha con bị trọng thương trong một vụ đắm tàu là ông Ngô Nhàn (49 tuổi) và con trai là Ngô Anh Vũ (16 tuổi) ngụ phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết.

Hiện tại, hai cha con ông Nhàn đã qua cơn nguy hiểm và đang nằm theo dõi tại bệnh viện.

Ông Nhàn chia sẻ mình sinh sống bằng nghề đánh bắt, mới đây ông vay mượn được một số tiền để đóng được con tàu nhỏ 36CV đi biển kiếm tiền nuôi gia đình. Vợ ông Nhàn bị tai biến liệt nửa người nên không có khả năng lao động, đứa con trai mới lớp 9 đã phải nghỉ học theo cha phụ đi đánh bắt. Bất đắc dĩ lắm ông Nhàn mới phải đồng ý cho con nghỉ học theo mình.

Ông Nhàn đang được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh qua PLO)

Trước đó vào ngày 3/5 hai cha con sắp xếp lên tàu đi câu mực ngoài khơi và dự định chiều 5/5 sẽ quay về đất liền. Ông chia sẻ “Gần trưa ngày 5/5, hai cha con tôi đang câu mực thì thấy từ xa một con tàu lớn màu đen xuất hiện. Cha con tôi cứ nghĩ tàu lớn có ra đa, định vị sẽ thấy mình để tránh nhưng con tàu cứ lù lù đi tới dù lúc đó cả hai cha con đã đứng lên la hét, làm đủ tín hiệu để con tàu phát hiện”.

Sau đó con tàu lớn màu đen đã chồm lên và cuốn cả chiếc tàu nhỏ lẫn cha con ông Nhàn nhấn chìm.

May mắn thoát chết, ông Nhàn trồi lên được mặt nước thì không thấy con trai đâu. Sau đó phát hiện chiếc tàu đen lớn đã kéo con trai ông đi gần 100m. Em Vũ may mắn lúc đó thoát ra được nhưng trên người đầy thương tích. Ông Nhàn cũng bị chấn thương nặng vùng đầu nhưng vẫn cố gắng ôm phao bơi đến tìm con, Vũ lúc ấy cũng bị kiệt sức vì mất máu quá nhiều.

 Ông Ngô Nhàn (49 tuổi) và con trai là Ngô Anh Vũ (16 tuổi) đang nằm tại bệnh viện. (Ảnh qua PLO)

Hai cha con ôm phao động viên nhau cầu nguyện có người phát hiện, nhưng đến gần nửa giờ sau vẫn chưa thấy ai ứng cứu, Vũ nói với cha mình sẽ buông tay vì quá đuối sức và mong cha cố gắng sống sót để về với mẹ.

Ông Nhàn kể lúc đó ông đã không khóc mà ôm chặt con trai rồi dặn con quàng hai tay qua cổ mình nói: “Có chết cũng không bao giờ được buông cổ ba”.

Cả hai cùng cố gắng trụ đến thêm gần nửa tiếng nữa thì may mắn gặp được tàu Haian Bell do thuyền trưởng là anh Đỗ Anh Tuấn đi qua phát hiện, anh nhanh chóng cho phao cứu sinh xuống giải cứu hai cha con, sau đó giao cho nhân viên y tế trên tàu sơ cứu. Đến chiều cùng ngày, sau khi phát tín hiệu, tàu Haian Bell đã bàn giao hai cha con ông Nhàn cho tàu Bth-97522 để đưa hai cha con vào đất liền cấp cứu.

Tàu Haian Bell. (Ảnh qua PLO)

Anh Thư (t/h)

Xem thêm: